04/06/2015 - 22:47

U23 Việt Nam – U23 Lào: 1-0

Thắng vất vả

Trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Lào, HLV Toshiya Miura tiếp tục có sự điều chỉnh khi tung cặp tiền đạo Thanh Bình – Văn Toàn ngay từ đầu. Bộ ba tiền vệ tấn công là Công Phượng – Đức Huy – Phi Sơn, hai tiền vệ trụ Huy Hùng, Hữu Dũng, cùng 3 hậu vệ Quế Ngọc Hải, Ngọc Thịnh và Mạnh Hùng. Trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn Phí Minh Long.

Với cách bố trí nhân sự như vậy, HLV Miura cho thấy sự thận trọng và quyết tâm tấn công tìm chiến thắng chứ không có chuyện giữ chân các trụ cột. Tuy nhiên trước lối chơi tử thủ của U23 Lào, các phương án tấn công của U23 Việt Nam trở nên bế tắc, vất vả.

Thanh Hiền mừng bàn thắng cho U23 Việt Nam. Ảnh: TTVH

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tràn lên phần sân của đối phương, liên tục vây ép khung thành thủ môn Vathana. Trước hàng phòng ngự tập trung rất đông của U23 Lào, các bài tấn công trung lộ như vấp phải bức tường kiên cố. Những đường đánh biên từ hai bên cánh của Phi Sơn và Đức Huy không mang lại hiệu quả. Suốt hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U23 Lào, nhưng không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào.

Hiệp 2, HLV Miura phải tung Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Thanh Bình nhằm tạo sự đột biến hơn trong tấn công. Thế trận vẫn diễn ra một chiều nghiêng về U23 Việt Nam, nhưng đến phút 65 mới có bàn thắng. Từ pha đi bóng kỹ thuật của Công Phượng ở trung lộ, hậu vệ U23 Lào kịp phá ra, nhưng bóng đến chân Thanh Hiền và cầu thủ người Đồng Tháp có cú cứa lòng cực mạnh hạ thủ môn Vathana, mở tỷ số trận đấu. Ngay sau đó, Phi Sơn bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút đưa bóng lên trời ở cự ly gần. Những phút còn lại, Hồng Quân, Văn Toàn tạo được vài cơ hội, nhưng dứt điểm không chính xác.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 khá vất vả, U23 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết