(CT)- Chiều 2-10, trận đấu mở màn giải U21 quốc gia Cúp báo Thanh Niên 2014 giữa chủ nhà U21 Cần Thơ và U21 Khánh Hòa diễn ra hấp dẫn, với 8 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội.

Thủ môn Quốc Cường (số 1) của U21 Cần Thơ đấm bóng cứu nguy trước sự uy hiếp của tiền đạo U21 Khánh Hòa.
Trước trận đấu, thời tiết mát mẻ, đứng gió, thuận lợi cho các cầu thủ trẻ trình diễn khả năng tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, hai đội nhập cuộc thận trọng khiến tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Những phút đầu, đội U21 Khánh Hòa cầm giữ bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công uy hiếp khung thành thủ môn U21 Cần Thơ. Sau khoảng 15 phút bị ép sân, U21 Cần Thơ bất ngờ tăng tốc, tạo được vài cơ hội áp sát cầu môn đối phương và vươn lên dẫn bàn. Tình huống diễn ra ở phút thứ 20, khi Ngọc Nam tung cú sút xa ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Ngọc Cường bó tay. Bị thủng lưới, các cầu thủ Khánh Hòa "xốc" lại đội hình, tổ chức tấn công nhiều hơn từ hai bên cánh. Với lối chơi phối hợp nhỏ linh hoạt, U21 Khánh Hòa gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 27, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trung lộ, tiền đạo Kim Hậu ra chân rất nhanh tung lưới U21 Cần Thơ, san bằng tỷ số. Chỉ khoảng 3 phút sau, hàng thủ đội chủ nhà lại mắc sai lầm không theo kịp đối phương để Quốc Đặc đánh đầu thoải mái nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Khánh Hòa. Chưa kịp lấy lại tinh thần, U21 Cần Thơ tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút 35 khi Kim Hậu lại có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua 2 cầu thủ của Cần Thơ rồi sút bóng cực mạnh. Những phút cuối hiệp 1, U21 Cần Thơ còn phải chống đỡ vất vả những pha lên bóng của đối phương.

Cổ động viên Cần Thơ vui mừng bàn thắng của đội nhà.
Nếu như hiệp 1 là của U21 Khánh Hòa thì hiệp 2 là màn trình diễn của U21 Cần Thơ. HLV Trương Hữu Nhã có một vài sự thay đổi trên sân, giúp U21 Cần Thơ thi đấu tốt hơn, tạo được thế trận cân bằng hơn. Phút 50, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội từ bên cánh phải, Văn Vũ chớp thời cơ rất nhanh để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho U21 Cần Thơ. Ít phút sau, từ quả đá phạt góc, cầu thủ Cần Thơ đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do phạm lỗi với đội bạn. Không chờ đợi lâu, phút 55, sau loạt đường chuyền phối hợp cùng đồng đội bên cánh trái, Thế Mạnh tung cú sút căng san bằng tỷ số 3-3. Cầu trường bùng nổ, cổ động viên reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt tiếp sức cho các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, ít phút sau, hậu vệ Cần Thơ phạm lỗi với đội bạn trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Văn Vũ của U21 Khánh Hòa không quá khó để nâng tỷ số lên 4-3 cho đội khách. Dù đội nhà bị dẫn bàn, nhưng các thành viên Hội cổ động viên Cần Thơ (tạm thời) vẫn cổ vũ tích cực, khuấy động trên khán đài. Có lẽ nhờ vậy mà các cầu thủ trẻ Cần Thơ dù xuống sức những vẫn nỗ lực thi đấu quyết liệt. Phút 70, Ngọc Hùng đi bóng mạnh mẽ vào vòng cấm địa của U21 Khánh Hòa, rồi tung cú sút cực mạnh bóng chạm xà ngang vào lưới, gỡ hòa 4-4 cho U21 Cần Thơ. Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận đấu làm hài lòng cả hai đội.
Ở trận đấu thứ hai sau đó, U21 Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước U21 Đồng Tháp. Cả hai bàn thắng đều do công của Quách Tân ghi.
Tin, ảnh: NGUYỄN MINH