29/09/2019 - 13:04

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 26  

Ngày 28-9, tại sân đua bò gần hồ Soài Chek (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, UBND huyện Tri Tôn phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26. Lễ hội năm nay có 64 đôi bò của các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Đây được xem là môn thể thao truyền thống đặc thù của đồng bào Khmer nhân dịp lễ báo hiếu Sen Dolta. Lễ hội năm nay đã thu hút hàng chục ngàn người đến xem, cổ vũ.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Cần Thơ ghi lại tại lễ hội độc đáo này:

Đây là sân đua mới được ngành chức năng huyện Tri Tôn khẩn trương hoàn thành để đưa vào sử dụng trong lễ hội năm nay.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trước khi lễ hội khai mạc.

Khoảng 7 giờ đã có hàng ngàn người đến sân cổ vũ cuộc đua.

Các đôi bò vào vị trí chuẩn bị khai mạc.

Tranh thủ chăm sóc bò trước khi vào cuộc đua.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các chủ bò.

Bốc thăm chọn đội đứng trước và vào vạch xuất phát.

Tổ trọng tài vào vị trí làm việc.

Tranh tài quyết liệt….

Dù trời trưa nắng gắt nhưng vẫn có hàng chục ngàn khán giả bám trụ cổ vũ cuộc đua.

Khán giả gặp một phen hú vía khi những đôi bò không theo ý của tài xế mà chạy... lạc ra ngoài đường đua và hướng thẳng đến khán giả.

Những đôi bò thắng cuộc được đưa ra phía sau sân đua để chăm sóc chuẩn bị cho vòng tiếp theo.

Đua bò là môn thể thao truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer, do đó lễ hội thu hút rất đông người đến sân cổ vũ, trẻ em cũng theo cha mẹ để xem đua bò.

Và một tài xế tương lai...

Một bữa cơm tạm lót lòng để chuẩn bị cho những trận tranh tài hấp dẫn vào buổi chiều.

Cả những nhiếp ảnh gia nước ngoài cũng quan tâm đến lễ hội độc đáo này.

Chiếc cúp danh giá là phần thưởng xứng đáng cho đôi bò giành giải nhất.

... và nó thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt (xã An Phú, Tịnh Biên).

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết