04/02/2016 - 15:40

TỰ HÀO TIẾP BƯỚC CHA ANH

PHẠM TRUNG

Bác Hồ từng dạy bộ đội phải "Ăn ở cho được dân tin, dân phục, dân yêu. Hay giúp đỡ dân, giữ đúng kỷ luật thì sẽ được như thế"; "Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm"… Thấm nhuần lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của Người, tiếp bước truyền thống hào hùng của cha anh.

Đóng góp thầm lặng

Tin vui Thượng úy Phòng Thanh Nhớ (Đại Đội kho, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố) đạt giải Nhất nội dung cá nhân trong Hội thi Kho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức bay về đơn vị khiến ai nấy đều vui mừng. Nhiều đồng đội cho rằng thành tích đó là kết quả cả một quá trình nỗ lực thầm lặng, kiên trì và đầy trách nhiệm của anh. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempich (nay là Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự), anh Nhớ về công tác tại Đại Đội kho, với nhiệm vụ báo cáo tài chính; thống kê, kiểm tra chất lượng, số lượng của VKTBKT, bảo đảm cấp phát cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với sự say mê và quyết tâm cao, anh Nhớ lao vào nghiên cứu, tìm tòi học hỏi và nhanh chóng nắm vững kết cấu và tính năng hoạt động của các loại VKTBKT, từ đó có biện pháp bảo quản, bảo dưỡng an toàn.

Công việc nặng nhọc và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng Thượng úy Phòng Thanh Nhớ đều hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy giao. Ảnh: PHẠM TRUNG

10 năm gắn bó với nghề, anh Nhớ thông thuộc vị trí các loại VKTBKT ở các kho như lòng bàn tay. Dựa trên các tài liệu, quy định, anh Nhớ sắp xếp, phân loại các lô, loại VKTBKT ngăn nắp, khoa học. Anh Nhớ cho biết, cần phải nắm chắc công việc để đề xuất với chỉ huy những phương án bảo quản, bảo dưỡng, cũng như theo dõi để trả lại Quân khu các loại đạn tiềm ẩn nguy hiểm. Muốn vậy, phải quản lý sâu sát, ghi chép tỉ mỉ, chính xác mới có thể nhớ hết các ký hiệu, thông số của từng loại VKTBKT. Nhờ sự tham mưu hiệu quả của anh, cùng sự nỗ lực của cả tập thể nên các đợt kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ CHQS thành phố đều đánh giá các nhà kho của đơn vị thống nhất, nền nếp. Nhiều năm liền, anh Phòng Thanh Nhớ được Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND, Bộ CHQS thành phố tuyên dương là cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phong trào "Thi đua Quyết thắng"...

Dù nhận được nhiều lời khen từ các cấp chỉ huy, nhưng anh Nhớ khiêm tốn nói: "Còn nhiều đồng đội là thủ kho, nhân viên kỹ thuật thầm lặng làm việc trong bốn bức tường nhà kho. Công việc của họ vất vả và nguy hiểm gấp nhiều lần so với tôi".

Dân quân thường trực xã Vĩnh Bình xây dựng hố rác để người dân bỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: PHẠM TRUNG

Gần 10 năm qua, các đợt diễn tập, bắn đạn thật…của LLVT thành phố đều có sự tham gia của Thiếu tá Duy Thanh Niềm, Trưởng Ban Quân khí Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS thành phố. Trước buổi diễn tập, bao giờ anh cũng có mặt rất sớm để khảo sát, chỉ huy bố trí bãi nổ theo các tình huống cơ quan tham mưu đưa ra. "Chúng tôi phải bố trí lượng nổ đúng địa hình, ý đồ diễn tập để nâng cao chất lượng các tình huống như đánh công sự, máy bay ném bom, phản kích địch… Đồng thời, chuẩn bị lực lượng để sửa chữa các loại VKTBKT và tác chiến với các loại hỏa lực" - anh Niềm cho biết. Anh Niềm luôn trăn trở làm sao góp phần cho công tác huấn luyện, diễn tập đạt hiệu quả ngày càng cao. Từ sự trăn trở đầy trách nhiệm đó, nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến đã ra đời, như: bạt phục vụ công tác huấn luyện bắn đạn hơi của các loại súng; các mô hình xe tăng, máy bay, súng cối 60, cối 82, B41...Trong một lần tham gia kiểm tra, anh Niềm thấy một số xạ thủ bắn súng DKZ không hiệu quả vì chưa được bắn thử bao giờ. Vậy là anh suy nghĩ ngay đến việc chế tạo mô hình súng DKZ có tiếng nổ để xạ thủ đỡ bỡ ngỡ. Sau gần 3 tháng ngày đêm nghiên cứu, anh Niềm và các đồng đội đã chế tạo thành công mô hình súng DKZ, súng có tiếng nổ như thật, giá chỉ khoảng 5 triệu đồng. Hiện nay, ngoài mô hình súng DKZ, Ban Quân khí còn làm nhiều mô hình súng khác, như cối 82, cối 60, B41… phục vụ huấn luyện ở các đơn vị.

Thiếu tá Duy Thanh Niềm và mô hình súng DKZ. Ảnh: PHẠM TRUNG

Trong LLVT thành phố, anh Niềm hiện là người lập kỷ lục về thực hiện các mô hình, sáng kiến, cải tiến với khoảng 20 sản phẩm. Trong đó có nhiều mô hình được ứng dụng thường xuyên trong huấn luyện, diễn tập như: mô hình máy bay với động cơ, cánh quạt quay như thật; mô hình còi báo động phòng không... Nổi bật trong số đó là mô hình "Bộ điều khiển nổ". Theo anh Niềm, các đợt diễn tập thường đông người nên việc dùng thuốc nổ TNT rất nguy hiểm. Vì vậy anh đã nghiên cứu và cùng đồng đội pha chế hóa chất thành các lượng nổ có thể tạo ra khói, lửa… trong diễn tập. Để kịp phục vụ diễn tập, có lúc anh phải làm việc 12 tiếng đồng hồ/ngày để chế tạo 120 quả nổ. Nhưng chế tạo nhiều nên dần dần anh thấy quen, nhất là đã tuân thủ các quy định an toàn. Đến nay, anh Niềm cùng đồng đội chế tạo khoảng 20.000 quả nổ phục vụ cho các đợt diễn tập của LLVT thành phố. Anh đang ấp ủ ý tưởng sáng chế mới khá phức tạp và lại bắt đầu những đêm mất ngủ, những ngày miệt mài trong xưởng chế tạo đến quên giờ giấc...

Chung sức xây dựng quê hương

Dưới cái nắng chói chang, anh Lê Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh) thoăn thoắt tay bay, tay gạch xây các hố xử lý rác. Nhóm chiến sĩ dân quân thường trực xã thì khiêng gạch, đổ xi măng, trộn hồ…rôm rả một góc xóm. Đầu năm 2015, khi Hội Nông dân và Xã đoàn Vĩnh Bình thực hiện mô hình xây dựng hố xử lý rác nhằm thu gom bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật, anh Bình cùng lực lượng dân quân thường trực xã đều tham gia xuyên suốt. Đến nay, các anh đã xây khoảng 100 hố rác dọc các tuyến đường lớn của xã.

Lúc xã Vĩnh Bình mới chia tách ra từ phường Trung Nhứt và phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt), nhiều tuyến đường trong xã chưa được bê tông hóa và còn khá nhiều cầu ván. 5 năm sau, tất cả các tuyến đường liên ấp, liên xã ở địa phương đều được bê tông hóa. Ông Hà Minh Hòa, thành viên Ban Xây dựng từ thiện xã hội xã Vĩnh Bình, cho biết: " Từ chuyện làm đường, sửa chữa cầu, xây nhà cho bà con nghèo, khi chúng tôi cần, lực lượng dân quân xã đều nhiệt tình hỗ trợ. Sắp tới, chúng tôi nhờ các anh hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu nữa". Năm 2015, dân quân xã Vĩnh Bình đã tham gia xây dựng, sửa chữa 5 cây cầu; xây dựng trên 3 km đường bê tông; gắn đèn trên tuyến đường dài gần 2km... với khoảng 400 ngày công lao động. Theo anh Lê Thanh Việt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Bình, trước đây đa số dân quân xã đời sống còn khó khăn, thường đi làm thuê kiếm sống nên việc điều động tham gia các công trình thường gặp khó. Từ khi đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, anh em ý thức hơn trách nhiệm của mình, hăng hái góp sức xây dựng quê hương. Ban CHQS xã cũng động viên anh em đẩy mạnh giúp nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ. Ban CHQS xã cũng tích cực tham mưu Đảng ủy - UBND xã hỗ trợ các dân quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm nay, đơn vị vận động cất căn nhà trị giá 30 triệu đồng cho anh Lâm Trọng Trưa, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động xã. Căn nhà nhỏ của gia đình anh Trưa cất nhiều năm đã xuống cấp nhưng không có khả năng cất mới, nhà dột tứ bề mỗi khi trời mưa. Được đồng đội góp sức xây căn nhà khang trang, anh Trưa rất cảm động, càng hăng hái trong công tác.

Đi đến các ấp, chúng tôi nghe bà con kể nhiều điều tốt đẹp về lực lượng dân quân xã. Ông Đặng Văn Quay, ở ấp Vĩnh Hưng, kể: "Hầu như khi làm công trình cầu đường nào tôi cũng thấy các dân quân xã tham gia. Các anh không ngại khó, ngại khổ, nhiều khi mưa to, cây ngã ngang đường, tôi gọi điện là các anh đội mưa đến dọn dẹp ngay để bà con đi lại an toàn". Với những đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm, năm 2015, Ban CHQS xã Vĩnh Bình được UBND thành phố khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và là tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đơn vị cũng vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng là tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ tay về con đường lớn chạy ngang trụ sở Ban CHQS xã, anh Lê Thanh Việt hào hứng cho biết: "Chúng tôi đang xin ý kiến của Đảng ủy - UBND xã xây dựng nó trở thành tuyến đường tự quản". Điều anh Việt nói và những câu chuyện về anh Nhớ, anh Niềm khiến lòng tôi rộn rã niềm vui về một thế hệ thanh niên đầy trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Các anh đã và đang nỗ lực viết tiếp truyền thống vẻ vang của "bộ đội Cụ Hồ".

Chia sẻ bài viết