Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, hơn 2.000 thanh niên TP Cần Thơ hăng hái, tình nguyện nhập ngũ. Với tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, thanh niên Cần Thơ ý thức tốt trọng trách và nghĩa vụ thiêng liêng, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững truyền thống quê hương, đất nước.
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/trang-1.webp)
Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố thăm và tặng quà gia đình thanh niên Nguyễn Thụy Như Anh ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: PHẠM TRUNG
Những “bóng hồng” tình nguyện
Với ước mơ phục vụ trong Quân đội, mùa tuyển quân năm 2025, nhiều “bóng hồng” trên địa bàn TP Cần Thơ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Toàn thành phố có 5 nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS).
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/T4-a1-1.webp)
Lãnh đạo thành phố và quận Thốt Nốt thăm hỏi và tặng quà gia đình thanh niên Trà Trúc Ngân. Ảnh: Thanh Thư
Chuẩn bị hành trang nhập ngũ, Trà Trúc Ngân ngụ khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, rất phấn khởi. Là nữ duy nhất trong 236 thanh niên ưu tú, đảng viên của quận trúng tuyển NVQS, Trúc Ngân tâm sự: “Năm 2023, tôi tốt nghiệp đại học ngành Luật và làm việc tại Hội LHPN phường Trung Nhứt. Dù đang là Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, tôi vẫn tình nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ. Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành quân nhân phục vụ trong Quân đội”.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha mẹ đều đang công tác trong Quân đội, Công an, Nguyễn Thụy Như Anh ở khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, luôn khát khao trở thành chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Ðại học Cần Thơ, Như Anh đăng ký học thạc sĩ. Vừa hoàn thành chương trình học, Như Anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Như Anh cho biết: “Cha mẹ luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm sống, công tác trong môi trường Quân đội nên tôi rất an tâm. Tôi học cách xếp nội vụ và thuộc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi náo nức chờ ngày trở thành tân binh”.
Gác lại việc làm điều dưỡng tại Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, Phạm Quế Hân, sinh năm 2001, khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2025, với nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Là con cả trong gia đình có ông, bà ngoại và cha, mẹ đều từng công tác trong Quân đội nên ước mơ trở thành quân nhân luôn thôi thúc. Quế Hân tâm sự: “Tôi đã chuẩn bị tư trang cá nhân và tìm hiểu nội quy, quy định trong huấn luyện cũng như cuộc sống, sinh hoạt... để khỏi phải bỡ ngỡ khi đến đơn vị mới. Ðây sẽ là môi trường tốt để tôi rèn luyện, học tập và trưởng thành, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc”.
Nhiệt huyết thanh niên
Là chiến sĩ Trung đội Dân Quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều, đồng thời từng học ngành Công nghệ thông tin, Trường Ðại học Cần Thơ, Huỳnh Công Duy tích cực hỗ trợ đơn vị quay phim, chụp ảnh, vẽ các bản đồ, sơ đồ trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận Ninh Kiều điều động anh Duy hỗ trợ nhiều đơn vị, địa phương trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Anh Duy đã được tặng 7 giấy khen trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào Thi đua Quyết thắng. Cuối năm 2024, anh Duy vinh dự được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam. Anh Duy cho biết: “Tôi luôn được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên từ các chỉ huy, đồng đội trong thời gian qua. Năm nay, tôi tình nguyện thực hiện NVQS với mong muốn đóng góp sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, được cống hiến, phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.
Thanh niên Nguyễn Huy Ðàn ở ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Huy Ðàn chia sẻ: “Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành quân nhân”. Cùng nuôi dưỡng ước mơ khoác lên người màu xanh áo lính và trưởng thành như 2 anh trai đã từng tham gia NVQS, Trần Thành Ðạt ở ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Ðiền, cũng đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Triết học.
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/T4-a3.webp)
Thanh niên Trần Thành Ðạt ở ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền (người thứ 2, từ phải qua) phấn khởi chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG VÂN
Nhận lệnh gọi nhập ngũ, anh Danh Trường, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ nhanh chóng hoàn tất thủ tục nghỉ việc tại một công ty sản xuất gas ở TP Hồ Chí Minh, trở về địa phương để thực hiện NVQS. Anh Trường cho biết: “Công việc của tôi thu nhập 10-12 triệu đồng/tháng. Ðây là nguồn thu nhập chính để chăm lo gia đình, nhưng tôi xác định được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ không chỉ là vinh dự, mà còn là nghĩa vụ và cơ hội để bản thân trưởng thành hơn, nên tôi tình nguyện tham gia NVQS”.
Lâm Tấn Tới ở ấp Ðông Hòa A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai là con trai lớn trong gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp THCS, Tới học nghề sửa ô tô, đã có việc làm ổn định, thu nhập mỗi tháng trên 6 triệu đồng. Dù vậy, Tới vẫn luôn ước mơ được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” nên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này. Anh bộc bạch: “Là thanh niên, phải có trách nhiệm đóng góp sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thanh niên Trần Thiên Tú cùng ngụ xã Thới Tân, chia sẻ: “Quân đội là trường học lớn để thanh niên chúng tôi rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Vì thế, dù đang làm thợ nấu ăn cho nhà hàng với thu nhập ổn định mỗi tháng 8 triệu đồng, nhưng tôi vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/T4-a4.webp)
Thanh niên Lâm Tấn Tới và Trần Thiên Tú ở ấp Ðông Hòa A, xã Thới Tân huyện Thới Lai viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG
Tốt nghiệp Ðại học Cần Thơ năm 2024, ngành công nghệ sinh học và đã có việc làm ổn định, nhưng thanh niên Hồ Hoàng Anh ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, rất phấn khởi khi trúng tuyển NVQS năm 2025. Hoàng Anh vui vẻ nói: “Tôi hăng hái chờ ngày nhập ngũ. Về đơn vị mới, tôi quyết rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Bộ đội cụ Hồ”.
Hậu phương vững chắc
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, hơn 2.000 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ càng phấn khởi khi được thành phố và các địa phương quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách. Những việc làm nghĩa tình này càng tạo thêm niềm tin cho các gia đình và thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/T4-a2.webp)
Ðồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: CTV
Vừa qua, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình thanh niên Lưu Trần Hoàng Tài và Trần Phi Học ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Ðồng chí mong muốn các thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, ra sức rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Thanh niên Lưu Trần Hoàng Tài bộc bạch: “Ðược sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của lãnh đạo thành phố và địa phương, tôi vui lắm. Tôi quyết tâm học tập, huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong những ngày qua, cán bộ các cấp đến thăm, tặng quà, động viên thanh niên Nguyễn Ngọc Thanh Quang, người dân tộc Khmer ở khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, trước khi lên đường nhập ngũ. Thanh Quang chia sẻ: “Ông bà nội và cha tôi từng công tác trong Quân đội. Tiếp nối truyền thống gia đình, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vào môi trường Quân đội là cơ hội để tôi rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn trong cuộc sống”. Ông Nguyễn Ngọc Hải, cha của Quang, bộc bạch: “Tôi cũng như người thân luôn ủng hộ con mình tiếp bước truyền thống gia đình. Vợ chồng tôi sắp xếp việc nhà để con an tâm học tập, rèn luyện tốt”.
![Tự hào tiếp bước cha anh](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/T4-a5.webp)
Lãnh đạo quận Ô Môn thăm hỏi, tặng quà gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quân sự quận cung cấp
Theo Trung tá Phạm Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều, Ban CHQS quận tham mưu Quận ủy, UBND quận, Hội đồng NVQS quận tổ chức thăm và tặng quà các gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; vận động tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 2 triệu đồng; chỉ đạo Hội đồng NVQS các phường sẵn sàng hỗ trợ gia đình thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn đột xuất…
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn của huyện Cờ Ðỏ đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, bình quân mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn vận động xã hội hóa, hỗ trợ mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 3 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện Phong Ðiền, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức các đoàn thăm và tặng quà thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, với tổng số tiền 118,5 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tặng quà thanh niên trúng tuyển NVQS với tổng số tiền 116,5 triệu đồng; bảo đảm 219 phần quà tặng thanh niên trong lễ giao, nhận quân, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng...
Theo Thượng tá Nguyễn Vinh Quang, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Lai, Hội đồng NVQS huyện và 13 xã, thị trấn đã tặng quà Tết Ất Tỵ cho các thanh niên chuẩn bị thi hành NVQS, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; trong ngày các thanh niên lên đường nhập ngũ, huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tặng mỗi thanh niên nhập ngũ 1 triệu đồng. Hội đồng NVQS huyện đã đề nghị MTTQ huyện xét hỗ trợ xây 2 căn nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình thanh niên ở xã Thới Tân và xã Trường Thắng tình nguyện nhập ngũ đợt này.
►Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cấp ủy, UBND các phường của quận Cái Răng thành lập đoàn, đến từng gia đình công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng 236 phần quà, với tổng số tiền 118 triệu đồng. Cấp quận hỗ trợ thêm mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 2 triệu đồng, tổng số tiền là 450 triệu đồng” - ông Trần Hải Long, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Cái Răng cho biết.
Sự quan tâm động viên, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể địa phương cũng như gia đình là hậu phương vững chắc để các tân binh thêm vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.