26/01/2011 - 14:24

Vòng 2 giải bóng đá Eximbank V.League 2011, ngày 26-1

Trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku

Hai “ông lớn” Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) và Becamex Bình Dương (B.BD) khởi đầu không như ý muốn khiến cuộc chạm trán của họ trên sân Pleiku hôm nay (26-1) hứa hẹn sẽ “nảy lửa”. Đây được xem là trận cầu “đinh” của vòng đấu thứ 2 Eximbank V-League 2011.

 HA.GL trông đợi vào những pha phản công của Evaldo (phải). Ảnh: VnExpress

B.BD được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Trận đầu tiên, họ quyết tâm chứng tỏ đẳng cấp trước Vissai Ninh Bình. Thế nhưng, B.BD lại là đội bị dẫn trước và phải đợi đến phút bù giờ, hậu vệ Chí Công mới ghi bàn gỡ hòa 1-1. Có thể thấy các ngôi sao tấn công của B.BD như: Leandro, Vũ Phong, Philani, Joseph, Anh Đức, rất năng nổ, kỹ thuật, nhưng vẫn chưa hiệu quả trước những hàng phòng thủ dày đặc. Hàng phòng ngự với cặp trung vệ Ngọc Hùng, Chí Công chưa thực sự khiến người hâm mộ yên tâm về khả năng bọc lót. Họ thiếu sự hỗ trợ từ xa bởi B.BD không có những tiền vệ phòng ngự giỏi. Làm khách trên sân của HA.GL, nếu quá ham tấn công để tìm kiếm chiến thắng, B.BD có nguy cơ sẽ trả giá vì để hổng hàng phòng ngự.

Trước khán giả nhà, HA.GL càng quyết tâm chứng tỏ trước B.BD vì đã để thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng. Người hâm mộ HA.GL nhen nhóm hy vọng, bởi đội nhà dù khởi đầu trắng tay nhưng đã thi đấu khá ngang ngửa với đội bóng sông Hàn. Các cầu thủ HA.GL đã thể hiện lối chơi đồng đội khá ăn ý, khát khao chiến thắng. Cặp tiền đạo Wanga - Evaldo cùng hậu vệ Việt Cường là những mũi công phá nguy hiểm. Dù đang rất “khát” chiến thắng, nhưng theo giới chuyên môn, sẽ mạo hiểm với HA.GL nếu chơi đôi công với B.BD, bởi hàng tấn công của đội bóng phố núi có phần lép vế. Đội chủ nhà thiếu những tiền vệ tổ chức vì cả Quý Sửu và Sakda đều thiên về phòng ngự. Trong khi đó, tiếp B.BD, tiền vệ Sakda lại bị treo giò. HA.GL có thể dựa vào hàng thủ khá vững chắc, ổn định, chờ đối phương sơ hở. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo Evaldo từng ghi được nhiều bàn thắng từ những pha chớp thời cơ phản công.

HA.GL và B.BD quá hiểu lối chơi của nhau. Ai cũng muốn thắng, nhưng có lẽ đều phải dè chừng nhau, không dám mạo hiểm. Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết