28/01/2013 - 15:02

Trận bóng đá “ấm tình” của cựu cầu thủ Cần Thơ

Cựu danh thủ Trình Hận Quốc Bảo (thứ hai từ phải qua) tung bóng kỹ thuật.
Ảnh: Minh Thảo

Sáng  27-1-2013, các cựu cầu thủ qua nhiều thời kỳ của Hậu Giang và Cần Thơ đã hội tụ về sân vận động Cần Thơ. Đã lâu lắm rồi những danh thủ một thời như Trình Hận Quốc Bảo, Trương Dương Minh Mẫn, Trương Hữu Nhã, Lê Ngọc Thương, Nguyễn Văn Hùng, Trần Kim Phước, Trần Minh Sáng, Chu Thiên Minh… mới có dịp xỏ giày ra sân. Trận đấu không có đối thủ, không có đội khách mà chỉ có những đồng đội từng góp phần gầy dựng nền bóng đá Cần Thơ.

Có khoảng 40 cựu cầu thủ chia thành 3 đội thi đấu vòng tròn mỗi hiệp 30 phút. Các trận đấu diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, cởi mở, bởi ai cũng nghĩ rằng tề tựu trong ngày gặp mặt này là rất hạnh phúc. Không còn những pha bóng thần tốc, dũng mãnh, nhưng sự lắt léo kỹ thuật vẫn còn trên những đôi chân đã gánh nặng tuổi tác. Thủ môn Trịnh Văn Minh, Thanh Tú vẫn còn giữ được “nét xưa” với những pha ngã người bắt bóng, cản phá điệu nghệ. Cũng có những pha bóng làm người xem không thể nhịn cười khi cầu thủ đá phạt chạy chưa tới bóng đã té ngã, hay hậu vệ phá bóng nhưng… bay một cụm cỏ còn bóng vẫn trơ trơ. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt các cầu thủ “già” đều rạng rỡ niềm vui và ai cũng muốn được ra sân đấu dù chỉ chạy vài phút. Hai trận đấu kết thúc, không ai quan tâm đến tỷ số mà chỉ có những tiếng cười trêu chọc lẫn nhau của những đồng đội một thời sát cánh với bóng đá Cần Thơ.

Tham gia gần như trọn 60 phút thi đấu, danh thủ Trình Hận Quốc Bảo – từng khoác áo Cảng Sài Gòn – cho biết khi hay tin về cuộc họp mặt này anh mừng đến nỗi không ngủ được. Hiện đang định cư và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, nhưng anh cho biết hy vọng mỗi năm diễn ra hợp mặt một lần vào mùa hè để có thể cùng gia đình trở lại thăm nơi anh đã khởi nghiệp. Còn trung vệ lừng lẫy của bóng đá Cần Thơ giai đoạn 1987-2001 Trương Dương Minh Mẫn cho biết anh rất xúc động khi gặp lại những người thầy, người anh từng dìu dắt mình tại Cần Thơ. Cựu trung vệ từng khoác áo Cảng Sài Gòn chỉ thi đấu 30 phút trên sân, thời gian còn lại là anh đi bắt tay, thăm hỏi các cựu HLV, đồng đội cũ của mình. Cũng có mặt nhưng không vào sân thi đấu, “đàn anh” Lương Văn Phước (còn gọi là Phước “sún”) rất hồ hởi tay bắt, mặt mừng hết người này đến người khác. Anh Phước từng tham gia đội bóng TP Cần Thơ từ khi mới thành lập năm 1976 và nổi tiếng ở vị trí tiền đạo biên phải. Gặp lại các đồng đội là mong ước lâu nay của cựu cầu thủ giờ đang làm nghề chạy xe ôm này.

Trên hàng ghế khách mời còn có sự xuất hiện của các HLV bóng đá Cần Thơ qua các thời kỳ, trong đó có HLV Nguyễn Văn Tốt – người từng đưa đội bóng đá Cần Thơ lên hạng A1 (giải Vô địch quốc gia) năm 1993. Vài năm trước do bị tai biến, HLV Nguyễn Văn Tốt đã bị liệt nửa người, đi lại rất khó khăn. Nhưng trông ông rất sảng khoái và tươi tỉnh hẳn khi chứng kiến đồng đội và học trò thi đấu trên sân.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cựu cầu thủ có dịp gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa, trận đấu hôm qua còn nhằm kêu gọi đóng góp tiền gây quỹ hỗ trợ cho các cựu cầu thủ và cựu HLV gặp khó khăn như HLV Nguyễn Văn Tốt. Cựu danh thủ Trình Hận Quốc Bảo nói: “Việc gây quỹ này rất hay, anh em mỗi người giúp một ít, của ít lòng nhiều để các thầy, các anh ấm lòng đón Tết. Hy vọng ban tổ chức sẽ duy trì thường xuyên hoạt động này”.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết