26/02/2009 - 10:04

Tiền đạo Voronin giữa ngã ba đường...

Voronin đang làm mưa làm gió ở Bundesliga.
Ảnh: Dailymail.co.uk

Tiền đạo người Ukraina đang là cầu thủ sáng giá ở Bundesliga (giải Vô địch quốc gia Đức). Anh đã ghi 6 bàn thắng/18 trận trong đó có 2 bàn thắng vào lưới “Hùm xám” Bayern Munich, giúp CLB Hertha Berlin vươn lên tốp đầu Bundesliga. Hiệu suất ghi bàn của Voronin không thật cao, nhưng hầu hết là những bàn thắng quan trọng vào lưới những đội bóng mạnh như: Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Munich...Voronin mới về thi đấu cho Hertha Berlin theo hợp đồng cho mượn đầu mùa bóng năm nay.

Ban lãnh đạo CLB Hertha Berlin hiện rất muốn giữ chân Voronin sau khi anh sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn vào mùa hè tới đây. Voronin dường như có nhiều duyên nợ với sân cỏ nước Đức. 14 năm trước, anh đã rời trung tâm đào tạo trẻ của CLB Odessa để đến Đức gia nhập CLB Borussia Monchengladbach. Ngay trận đầu tiên, anh đã được thi đấu khi gặp Bayern Munich. Nhưng sau đó, Voronin bị đưa về đội trẻ của CLB. Bước khởi đầu tệ hại: anh chỉ ghi 1 bàn/7 trận, không thể cứu được việc đội trẻ của Borussia Monchengladbach phải xuống chơi ở giải hạng hai, nên chàng trai 18 Voronin bị bán cho CLB hạng hai Mainz chỉ với 45 ngàn euro. Thế nhưng, Voronin đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho CLB Mainz trong hai mùa giải 1998 và 1999 và đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” giải hạng hai của Đức nhờ việc được bố trí đúng sở trường. Rồi Voronin khoác áo CLB Bayer Leverkusen, kết hợp với Dimitar Berbatov (nay là tiền đạo sáng giá của Manchester United) làm thành cặp tấn công “khét tiếng” ở Bundesliga.

Voronin có sở trường tổ chức lối chơi hoặc đá ở vị trí trung phong. Không thật tốc độ, nhưng cầu thủ này có thừa những pha dứt điểm tinh tế, sáng tạo và hiệu quả. Người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng nếu cứ tiếp tục thi đấu ở Đức, Voronin, 29 tuổi, sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Voronin nói: “Tôi đã tìm thấy niềm vui chơi bóng ở Đức – quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng CLB đăng quang ở Bundesliga năm nay”.

Mới đây, Voronin đã bộc lộ mong ước được trở lại Liverpool một lần nữa, để thực hiện những mục tiêu còn dang dở từ năm 2007 – năm Voronin đã trở thành thành viên của “quỷ đỏ”, được khoác chiếc áo số 10 (số áo của những danh thủ cũ của CLB như John Barnes, Michael Owen...) với hợp đồng dài hạn 4 năm. Khởi đầu, anh chiếm trọn niềm tin của HLV Rafael Benitez và người hâm mộ với những bàn thắng ấn tượng, những đường chuyền hiểm. Thế nhưng, giữa mùa giải 2007-2008, anh chỉ ghi 5 bàn/19 trận, ban huấn luyện Liverpool không còn kiên nhẫn, thêm anh bị chấn thương nên họ cho Hertha Berlin mượn vào đầu mùa giải 2008-2009. Hơn nửa mùa bóng trôi qua: Liverpool đang khổ vì thiếu tiền đạo còn Voronin thì đang rực sáng ở tận... Đức. HLV Benitez đã từng hết lời ca ngợi tài năng của Voronin và việc cho mượn anh (chứ không bán đứt) đã bộc lộ sự phân vân của nhà cầm quân này. Đi hay ở, Voronin như đang đứng giữa ngã ba đường.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết