23/09/2014 - 21:41

Thương người như thể thương thân

Hơn 15 năm dốc sức vận động xây dựng nhiều cầu, đường giao thông và cất nhà cho người nghèo, nay ở tuổi 73,ông Nguyễn Văn Xê - Trưởng Ban Từ thiện xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Ông Xê tâm sự: "Tôi học ở Bác đức tính thương người, lòng vị tha vô bờ bến, vì vậy tôi nguyện làm từ thiện suốt đời để giúp ích cho dân, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…".

Đến thăm ông Xê vào một buổi trưa trung tuần tháng 9, ông đang miệt mài thống kê sổ sách và nghĩ cách vận động xây dựng 3 cây cầu bê tông mới, với mong muốn giúp bà con có điều kiện lưu thông thuận lợi. Theo ông Xê, từ đầu năm đến nay, cùng với các thành viên Ban Từ thiện xã, ông đã vận động xây dựng 4 cây cầu bê tông, với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng. Những ngày khánh thành các công trình, hàng trăm bà con nô nức tham dự và bày tỏ niềm phấn khởi vì điều kiện lưu thông, giao thương thuận lợi hơn.

Từ năm 1999 đến nay, ông Xê và các thành viên Ban Từ thiện đã vận động xã hội hóa xây dựng hàng chục cây cầu bê tông kiên cố và nhiều tuyến đường giao thông liên ấp. Ông kể, đầu năm 2012, chứng kiến cảnh nhiều bà con, học sinh ở ấp Thạnh Trung, Thạnh Quới 1 phải đi đò qua trung tâm xã, hằng đêm ông trằn trọc suy nghĩ cách vận động xây dựng một cây cầu bê tông để dân "đỡ khổ", nhưng ngặt nỗi chi phí xây dựng khá cao hơn 1,7 tỉ đồng. Sáng hôm sau, ông Xê bàn bạc với các lãnh đạo chính quyền và mặt trận Tổ quốc xã để cùng chung tay góp sức xây dựng cầu Trung Hưng. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của bà con nhân dân và lòng tận tụy của ông Xê, Ban Từ thiện vận động được 1,2 tỉ đồng, bản thân ông tình nguyện đóng góp 20 triệu đồng, số còn lại do Nhà nước hỗ trợ. Nhờ sự góp công xây dựng của ông, cầu Trung Hưng được hoàn thành sau 8 tháng thi công. Ông Xê tâm sự: "Công việc dù khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết một lòng giữa chính quyền và nhân dân, nhiều công trình cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện giúp bộ mặt xã ngoại thành ngày càng thay đổi rõ nét".

Ông Nguyễn Văn Xê, Trưởng Ban Từ thiện xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ
đang thống kê sổ sách.

Khắc ghi lời Bác dạy về tình đoàn kết, tương thân, tương ái, nhiều năm qua, ông Xê và các thành viên Ban Từ thiện xã tích cực vận động nhà hảo tâm quyên góp mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo. Hiện nay, Đội xe chuyển bệnh có 2 xe do mạnh thường quân tài trợ, với tổng trị giá trên 1,3 tỉ đồng. Mỗi tháng, Đội xe chuyển khoảng 40 lượt bệnh nhân trên địa bàn xã lên các bệnh viện tuyến trên ở TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Theo ông Xê, Ban điều hành xe gồm 15 thành viên thường xuyên vận động chi phí để đội xe hoạt động; đồng thời, có 20 tình nguyện lái xe chuyển bệnh nhân bất kể thời gian sáng hay tối. Để gây quỹ hoạt động cho Đội xe, hằng năm các thành viên Ban Từ thiện còn thuê đất làm thêm vụ lúa hè thu, lấy lợi nhuận đóng góp vào hoạt động từ thiện, trung bình mỗi vụ đóng góp từ 50 - 60 triệu đồng.

Vào giữa tháng hoặc cuối tháng, ông Xê đến từng hộ dân vận động gạo và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người nghèo. Nhờ uy tín của ông mà nhiều năm qua, có nhiều hộ đăng ký trở thành địa chỉ nhân đạo, tình nguyện đóng góp gạo hằng tháng giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong những chuyến từ thiện, không ít lần ông Xê chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, như: bệnh tật không có tiền chữa trị hoặc gặp khó khăn về nhà ở. Sau chuyến đi, ông lại tất bật "gõ cửa" doanh nghiệp, vận động nhà hảo tâm góp cây, góp tôn để cất nhà cho dân. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông và các thành viên Ban từ thiện đã vận động cất khoảng 20 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ nức tiếng trong công tác thiện nguyện, ông Xê còn được bà con ngợi khen vì tấm gương điển hình trong giáo dục con cháu thi đua học tập và lao động sản xuất. Ông Xê có 3 người con, người con trai trưởng là chủ một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Con gái kế cũng sớm có cuộc sống khá giả nhờ mở tiệm tạp hóa lớn ở An Giang. Người con trai út ở chung với ông phụ giúp phát triển kinh tế gia đình. Hơn 80 công đất ruộng của gia đình ông đều trồng lúa chất lượng cao, thu nhập mỗi năm trên 1 tỉ đồng. Ông Xê chia sẻ: "Tôi thường động viên con mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, có như thế mới vươn lên làm giàu". Vốn không được học hành đến nơi đến chốn, ông Xê thường nhắc nhở 5 người cháu phấn đấu học tập tốt, trong đó có 1 người cháu hiện đang học đại học, còn lại đều đang học phổ thông với kết quả đều khá - giỏi. Ông Xê cho rằng, phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thi đua học tập cũng là cách góp sức thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương phát triển.

***

Ở ấp Thạnh Trung, bà con yêu quý ông Xê không chỉ là tấm gương giáo dục con cháu, mà còn ở tấm lòng thiện nguyện giúp người, từ việc tình nguyện góp tiền, góp công xây dựng cầu đường giao thông đến quyên góp gạo giúp người nghèo. Năm 2012, ông Nguyễn Văn Xê vinh dự được Huyện ủy Cờ Đỏ tuyên dương là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Xê nhiều năm liền được UBND huyện Cờ Đỏ và xã Trung Hưng tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác từ thiện.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết