(CT)- Olympic Việt Nam cần hòa Olympic Iran trong trận cuối cùng bảng B tối 13-11 để giành vé vào vòng hai. Nhưng tình thế rất khó bởi Olympic Iran vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao dù đã chắc chắn vào vòng sau. Họ sử dụng nhiều đường chuyền bổng để “không chiến”. Ngay phút thứ 4, từ quả ném biên bên cánh phải, trung vệ Hosseni Seyed tận dụng việc thủ môn Tấn Trường băng lên không hợp lý, đánh đầu vào khung thành trống mở tỷ số cho Olympic Iran.
Dù rất nỗ lực, nhưng tâm lý bị ảnh hưởng từ bàn thua quá sớm khiến Olympic Việt Nam tấn công rời rạc, liên tục chuyền bóng hỏng và hầu như không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm trong hiệp một. Phút 45, trung vệ Hosseni Seyed tiếp tục thực hiện cú đánh đầu tương tự như bàn mở tỷ số khiến thủ môn và các hậu vệ Việt Nam “bó tay”, nhưng bóng bay vọt xà ngang.
Ngay đầu hiệp hai, với việc tiền vệ Đức Thiện được tung vào sân thay Phan Thanh Hưng, Olympic Việt Nam liên tục ép sân Olympic Iran. Tấn công ít hơn, nhưng vào phút 51, tiền vệ Marzban Ali suýt gia tăng cách biệt cho Olympic Iran khi anh sút xa trúng xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường dội ra ngoài. HLV Calisto tiếp tục tung tiền đạo Đình Tùng vào thay tiền vệ Thanh Trung, giúp Olympic Việt Nam càng thi đấu khí thế. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chặt chẽ, quyết liệt của đối phương, Olympic Việt Nam chỉ tạo ra vài cơ hội lần lượt bị Anh Đức, Trọng Hoàng bỏ lỡ.
Dù thua Olympic Iran 0 -1, nhưng với kết quả Olympic Bahrain và Olympic Turkmenistan hòa 1-1 trong trận đấu cùng giờ đã giúp Olympic Việt Nam xếp thứ 3 ở bảng B, giành vé vào vòng hai với tư cách là một trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.
TUẤN NGHĨA