13/07/2014 - 09:05

THOMAS MULLER
trước “ngưỡng cửa” Chiếc giày vàng thứ 2

Không có một ngôi sao để làm điểm tựa kiểu như Lionel Messi, Arjen Robben, Neymar hay James Rodriguez, đội tuyển Đức là một đội bóng tập thể đồng đều hùng mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết gặp Argentina, "cỗ xe tăng" đã có một ngôi sao như thế để trông chờ là Thomas Muller khi anh đứng trước cơ hội thực sự để đoạt Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) lần thứ hai trong 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Là một cầu thủ chơi bóng với tinh thần đồng đội rất cao, tướng mạo không phải dễ coi và dáng chạy có phần vụng về, Thomas Muller lại luôn là tâm điểm trong các pha tấn công của tuyển Đức. Tiền vệ tấn công Thomas Muller chính là cầu thủ quan trọng nhất của "cỗ xe tăng" cho đến thời điểm hiện tại. Nếu nói đội tuyển Đức có một điểm yếu thì đó là không có một tiền đạo nào khác ngoài "lão tướng" Miroslav Klose, nhưng chính sự đa năng của Thomas Muller đã cho phép anh hoạt động như một tiền đạo đơn độc trong suốt World Cup 2014, trong đó có trận mở màn trước Bồ Đào Nha khi anh lập hat-trick.

Thomas Muller (phải) – tay săn bàn nguy hiểm nhất của đội tuyển Đức.
Ảnh: Evening Standard.

Sở hữu chiều cao 1,86m, Thomas Muller chơi bóng không hoa mỹ nhưng anh lại có khả năng chớp thời cơ, chạy chỗ thông minh và dứt điểm chính xác. Anh cũng cho thấy phong độ luôn ổn định trong việc ghi bàn và kiến tạo bàn thắng. Vị trí quen thuộc của Thomas Mueller là tiền vệ cánh nhưng khả năng săn bàn bẩm sinh của anh đã khiến anh là tay săn bàn chủ lực của đội tuyển Đức.

Ở lần đầu tiên tham dự tại World Cup 2010, Thomas Muller lúc đó mới 21 tuổi đã ghi đến 5 bàn thắng và đóng góp 3 đường chuyền kiến tạo để đoạt Chiếc giày vàng và cầu thủ trẻ hay nhất của giải dù đội tuyển Đức chỉ về ở vị trí thứ ba. Tại World Cup năm nay, anh đã giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" ở trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-0 và cũng đã ghi được 5 bàn thắng và đóng góp 3 đường chuyền kiến tạo cho đến thời điểm hiện tại.

Đội tuyển Đức cũng như nhiều người hâm mộ rất hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở trận chung kết để mang về Chiếc giày vàng thứ hai của riêng mình và chức vô địch thứ 4 cho "cỗ xe tăng" xứng đáng với những gì mà họ đã cống hiến. Nếu ghi bàn trong trận chung kết, Thomas Muller sẽ có 6 bàn thắng ngang bằng với tiền vệ James Rodriguez của tuyển Colombia tại World Cup năm nay và điều này là hoàn toàn có thể khi Thomas Muller từng thể hiện "cái duyên" ghi bàn vào lưới Argentina 4 năm về trước trên đất Nam Phi. Bên cạnh đó, Thomas Muller cũng tràn trề hy vọng cho danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014.

VĂN TÙNG

Chia sẻ bài viết