17/11/2015 - 20:53

Thiếu ăn ý

Sau khi Cà Mau làm đơn bỏ giải hạng Nhất 2016 vì không đủ kinh phí dự giải rồi bất ngờ xin chơi lại, mới lộ ra chuyện VPF đánh trống xuôi trong khi VFF thổi kèn ngược.

Cổ động viên Bình Định vui mừng khi nghe tin đội bóng được chơi ở giải hạng Nhất. Liệu họ có mừng hụt?

Mọi việc xuất phát từ một lá đơn xin bỏ giải hạng Nhất của Trung tâm TDTT Cà Mau gửi cho VFF, đã nhanh chóng được Thường trực Ban chấp hành VFF thông qua vào ngày 20-10 và tất cả đồng thuận cho Cà Mau nghỉ, cùng lúc đưa Bình Định lên thế chỗ. Trong khi Bình Định (đội thua Cà Mau trong trận play off) hào hứng với một suất đặc cách lên hạng Nhất và nhận được lời hứa hẹn của ông Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sẽ chính thức ra thông báo thừa nhận thì bất ngờ, Cà Mau gửi đơn xin tham gia giải trở lại. Nguyên nhân của việc CLB Cà Mau muốn trở lại giải hạng Nhất là do đích thân Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đến tận Cà Mau làm việc với Hội doanh nhân và "mở đường" cho đội bóng đăng ký sau khi có tài trợ đủ 15 tỉ đồng.

Rắc rối nảy sinh một cách không đáng có bởi thiếu sự phối hợp giữa VFF và VPF, bị Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phân trần việc Cà Mau gửi đơn xin bỏ giải đã được Thường trực Ban chấp hành VFF đồng ý nên họ muốn tham gia trở lại phải được sự đồng ý của tập thể. Còn cái lý của VPF, theo ông Chủ tịch Võ Quốc Thắng phân tích, là phải đến ngày 15-12 mới chốt sổ các đội dự giải và việc Trung tâm TDTT Cà Mau xác nhận bỏ giải không có giá trị pháp lý, bởi văn bản ấy phải là của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cà Mau.

Đáng nói là VFF vẫn giữ thói quen "sống chết mặc bay" của các thành viên như lâu nay từng bỏ mặc cho rất nhiều CLB giải tán hoặc bỏ giải. Họ không cần biết CLB nào cần đến sự giúp đỡ và chỉ mong có đội nào thế chân là nhanh nhảu gật đầu mà không lường hết rắc rối như vụ Cà Mau.

Bây giờ thì VFF khó lòng từ chối Bình Định sau nhiều lần liên hệ mời CLB này tham gia cho đủ đội chơi hạng nhất 2016. Trong lúc đó VPF lại đảm bảo cho Cà Mau làm xong thủ tục sẽ loại Bình Định.

Thật tiếc nếu VFF và VPF vì cái chung mà cùng ngồi lại cho tường tận ngọn ngành thì đâu đến nỗi "ông nói gà, bà nói vịt, gây nên tình huống khó xử như thế.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết