07/05/2016 - 16:38

Thất thường ở V.League

Theo dõi hành trình của đội bóng XSKT Cần Thơ từ đầu mùa giải đến giờ, người hâm mộ không thể biết được sức mạnh của đội ở mức nào. Có những trận XSKT Cần Thơ thi đấu rất hay, lại có những màn trình diễn ì ạch, có những chiến thắng bất ngờ nhưng cũng có những trận thua khó đỡ.

HLV Vũ Quang Bảo yêu cầu các cầu thủ Cần Thơ dâng cao trong trận gặp Thanh Hóa. Ảnh: NGUYỄN MINH

Nhưng không riêng gì Cần Thơ, các đội bóng khác đều có chung "căn bệnh" ấy. Đội bóng càng nhiều ngôi sao càng khó xây dựng sự đoàn kết, nếu HLV không thể hiện được cái uy của người cầm quân. Đôi khi việc huấn luyện, sắp xếp cầu thủ thi đấu trên sân và đưa ra chiến thuật không quan trọng bằng việc HLV nói để cầu thủ nghe theo. Một đội bóng nếu tạo ra được sự hòa thuận trên dưới một lòng sẽ mang lại thành công. Muốn vậy, HLV trưởng sẽ là người tháo gỡ những vấn đề của cầu thủ, tránh để "cái sảy nảy cái ung".

HLV Đặng Trần Chỉnh hiện là Giám đốc kỹ thuật của Becamex Bình Dương từng có câu nói rất thực về bóng đá Việt Nam rằng: Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ đã nắm hết 3 chân. Có nghĩa trong mối quan hệ ở đội bóng, HLV là người có quyền sử dụng cầu thủ này, cầu thủ khác, nhưng cầu thủ cũng có thể "lật" HLV bằng cách này hay cách khác. Tập thể đội Cần Thơ hiện tại gồm nhiều cầu thủ cá tính từ nhiều nơi khác nhau tụ hội về, nên không dễ có sự đồng thuận. Những vấn đề trong mối quan hệ sinh hoạt hằng ngày giữa các cầu thủ có thể trở thành những biểu hiện tiêu cực trên sân cỏ, mà nếu HLV Vũ Quang Bảo không tạo được sự đoàn kết, đội Cần Thơ khó thể thi đấu thành công.

Bóng đá Việt hiện nay thiếu chuẩn mực khi mà cầu thủ đang lấy tiền làm thước đo cho sự cống hiến trên sân. Đội bóng chi mạnh, HLV tạo được sự kính nể, cầu thủ thi đấu hết sức, còn ngược lại thì... vật vờ. Sự chuyên nghiệp vẫn chưa được thể hiện rõ trên sân cỏ hiện nay.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết