29/12/2008 - 08:06

Đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 3-2

Thăng hoa tinh thần, bản lĩnh Việt Nam!

*Thủ môn Dương Hồng Sơn được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”

(CT)- Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có đội hình mạnh nhất trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 28-12-2008. So với trận lượt đi, Việt Nam chỉ có một sự thay đổi: hậu vệ cánh phải Đoàn Việt Cường thay Quang Cường. Thái Lan có sự trở lại của tiền vệ tấn công xuất sắc Suchao.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự chủ động, tranh chấp quyết liệt ngay trên phần sân của đối phương. Khi có cơ hội, đội tuyển của chúng ta thường phản công chớp nhoáng bên cánh trái với khả năng giữ bóng tốt của tiền đạo Lê Công Vinh, phối hợp nhịp nhàng với tiền vệ Tấn Tài và hậu vệ Quang Thanh, khiến hàng thủ Thái Lan nhiều lần chao đảo.

Thái Lan không triển khai được những pha phối hợp ăn ý như thường thấy và họ phải chuyển sang chơi bóng dài, không tạo ra được nhiều áp lực tấn công lên khung thành Việt Nam dù người Thái đang rất khát bàn thắng. Dù khởi đầu không trội hơn, nhưng Thái Lan lại là đội mở tỷ số trước từ một tình huống cố định: Phút 21, sau pha đá phạt bên cánh phải, tiền đạo Dangda băng vào đánh đầu chính xác, giúp Thái Lan dẫn trước 1 - 0.

Trận đấu trở nên quyết liệt hơn khi đội tuyển Việt Nam dâng cao đội hình tấn công nhiều hơn, tạo ra những tình huống sóng gió trước khung thành Thái Lan và nếu may mắn hơn chúng ta đã có bàn gỡ hòa: phút 32, Công Vinh dứt điểm khéo léo bên cánh trái, bóng đi chệch khung thành thủ môn Kosin trong gang tấc. Phút 45, hậu vệ Quang Thanh bỏ lỡ cơ hội mười mươi để san bằng cách biệt khi sút bóng ra ngoài từ khoảng cách rất gần...

Hiệp hai, trước những pha tăng tốc ngay từ đầu của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam lùi thấp đội hình phòng thủ. Phút 61, thủ môn Dương Hồng Sơn phản xạ xuất thần hóa giải cú sút căng của tiền đạo Winothai. Trước tình thế khó khăn này, “phù thủy” Calisto đã rất táo bạo khi tung “con bài” chiến thuật cuối cùng - tiền vệ Nguyễn Minh Phương vào sân thay “máy ủi” Minh Châu nhằm tạo ra đột biến trên hàng tấn công, quyết tâm giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức. Với tầm quan sát tinh tế, kinh nghiệm dày dạn, vừa vào sân, Minh Phương đã tung ra những đường chuyền chính xác cho Tấn Tài, Công Vinh, Việt Thắng... dứt điểm hiểm hóc. Những giây cuối cùng, khán đài sân Mỹ Đình đầy ắp hơn 40 ngàn khán giả như nổ tung khi từ quả đá phạt tuyệt vời của Minh Phương, tiền đạo Lê Công Vinh thực hiện cú đánh đầu ngược điệu nghệ vào góc cao khung thành Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Thái Lan ghi bàn mở tỷ số bằng một tình huống đá phạt cố định với một cú đánh đầu mở tỷ số thì Việt Nam cũng đáp trả sòng phẳng bằng một tình huống tấn công tương tự nếu không muốn nói ấn tượng hơn nhiều! Thắng Thái Lan thuyết phục với tỷ số 3 - 2 sau hai lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình ở AFF Suzuki Cup 2008 rất có hậu bằng chiếc cúp vô địch. Thủ môn Dương Hồng Sơn được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất “ AFF Suzuki Cup 2008.

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: HOÀNG HÀ (Vnexpress.net) 

 Thủ môn Dương Hồng Sơn. Ảnh: Vnexpress.net

HLV Calisto xứng đáng được tung hô. Ảnh: Ảnh: Vnexpress.net

Công Vinh (trái), người hùng của BĐVN. Ảnh: Vietnamnet

Tiền đạo Việt Thắng (21) và đồng đội đã chơi không khoan nhượng trước Thái Lan. Ảnh: Vietnamnet.

Vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, có lẽ đó là cách thức không thể ngọt ngào hơn, tuyệt vời hơn để đội tuyển Việt Nam đăng quang trên đấu trường Đông Nam Á lần đầu tiên. Chiến thắng của đội tuyển chúng ta ghi đậm dấu ấn của chiến lược gia tài năng, bản lĩnh Calisto - người đã kiên nhẫn hun đúc ý chí, nuôi dưỡng, niềm tin chiến thắng cho từng cầu thủ của đội tuyển, tạo ra một lối chơi phòng ngự phản công đặc sắc cùng khả năng “quyền biến” như một “phù thủy” mà người hâm mộ Việt Nam đã đặt cho ông. Sự ủng hộ nhiệt tình của hàng triệu triệu người hâm mộ cả nước đã tiếp thêm sinh lực cho các tuyển thủ của chúng ta, nhất là ở hai trận trên sân nhà trước Singapore (bán kết) và Thái Lan. Nhưng trên hết chiến thắng này là sự thăng hoa của tinh thần, bản lĩnh Việt Nam - đã giúp đội tuyển của chúng ta vượt qua biết bao khó khăn trong những trận đấu quyết liệt và đầy kịch tính của giải AFF Suzuki Cup lần này.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết