 |
|
Các cầu thủ TBN đăng quang tại Euro 2008. Ảnh: AP |
Tây Ban Nha (TBN) lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch Euro khi đánh bại Đức 1- 0 trong trận chung kết và trở thành đội bóng toàn thắng ở Vòng chung kết Euro 2008. Chiến thắng này là sự thăng hoa của lối chơi tấn công hiệu quả.
Dù thiếu David Villa cầu thủ đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải nhưng TBN vẫn được đánh giá cao hơn về chuyên môn trước khi vào cuộc. Trong trận chung kết này, có lẽ do tính chất quyết định nên HLV Luis Aragones đã chỉ đạo đội bóng xứ sở đấu bò tót chơi phòng ngự phản công. Nhưng cách phòng ngự của TBN không phải để “khư khư” bảo vệ khung thành của thủ môn Iker Casillas mà chờ thời cơ... Đội hình 4-5-1 có sự thay đổi: tiền vệ Fabragas vào sân từ đầu, đá hộ công sau tiền đạo mũi nhọn Fernando Torres. TBN nhập cuộc khá chắc chắn, nhưng sự dè dặt đó tiềm ẩn sự nguy hiểm từ nhiều hướng...
Trong khi đó, Đức giữ nguyên đội hình xuất phát ở trận bán kết theo sơ đồ 4-5-1. Tiền vệ phòng ngự Torten Frings được đưa vào sân từ đầu. Vào cuộc, các cầu thủ Đức tấn công ngay với tốc độ rất cao, liên tục gây sức ép với khung thành TBN bằng những tình huống lên bóng nhanh từ biên trái của hậu vệ cánh Philipp Lahm, tiền vệ cánh trái Podolski, tạt bóng vào vùng cấm địa cho đồng đội dứt điểm. Nhưng trước hàng phòng ngự có chiều sâu, chơi tập trung cao độ của TBN, Đức rất khó tiếp cận khi áp sát khung thành thủ môn Iker Casillas. Trong trận này, khả năng “không chiến” của tiền đạo Klose (Đức) hoàn toàn bị vô hiệu hóa...
Dù nghiêng về phòng thủ, nhưng TBN mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 15, tiền vệ Andres Iniesta đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng vào vùng cấm địa của Đức, bóng chạm chân một hậu vệ Đức đổi hướng khiến thủ môn Jens Lehmann phải đổ người vất vả cứu thua. Đây là dấu hiệu TBN dần áp đặt thế trận, tấn công theo bài bản. Khả năng đột biến xuất hiện ở biên trái với ngòi nổ Iniesta và tiền đạo mũi nhọn Torres xâm nhập vào trung lộ đối phương, những cú sút xa trái phá của các tiền vệ. Phút 23, TBN suýt có bàn thắng khi tiền đạo Fernando Torres bật cao đánh đầu dội cột dọc khung thành Đức ra ngoài. Với thế trận đó, điều gì đến phải đến: phút 34, từ pha tấn công phối hợp một chạm - như trò ảo thuật - từ trung lộ, tiền đạo Fernando Torres phá bẫy việt vị, băng lên vượt qua hai hậu vệ Đức - xỉa bóng vào lưới thủ môn Jens Lehmann. TBN dẫn trước 1 -0.
 |
|
Torres (giữa) ghi bàn thắng điệu nghệ cho TBN trong trận chung kết. Ảnh: Reuters |
Hiệp 2, HLV Joachim Loew của Đức đưa hậu vệ Marcell Jensen vào thay Philipp Lahm để gia cố tuyến phòng thủ; tiền đạo Kuranyi vào thay tiền vệ Thomas Hitzlsperger để tăng cường tấn công. Với thay đổi đó, Đức đã phần nào lấn lướt, liên tục uy hiếp khung thành TBN. “Những cỗ xe tăng” rất nỗ lực tấn công, Ballack, Kuranyi, Schweinsteiger... có cơ hội dứt điểm, nhưng đều bị Casillas trong một buổi tối xuất sắc đã vô hiệu hóa. HLV Luis Aragones của TBN cũng tăng cường phòng ngự từ xa khi đưa hai tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso và Santiago Carzorla lần lượt thay Cesc Fabregas và David Silva. Tuy bị tấn công dồn dập, nhưng TBN vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn, nhưng không ghi thêm bàn thắng vì thủ thành Jens Lehmann bên phía Đức cũng rất xuất sắc. Quyết tâm đến phút cuối cùng, nhưng không thể lật ngược tình thế, Đức đành phải chấp nhận thua 0 1 trước TBN.
Với chiến thắng liên tục đi thẳng từ vòng bảng đến trận cuối cùng, với phong độ tuyệt vời xuyên suốt cả giải, TBN đã vô địch một cách xứng đáng sau 44 năm chờ đợi. TBN có nhiều ngôi sao sáng, trong một tập thể ăn ý, kỷ luật; họ chơi công thủ toàn diện, luôn có những “mảng miếng” để gây bất ngờ... Chiến thắng của TBN còn giúp tiền đạo David Villa dù bị chấn thương - lỡ hẹn với trận chung kết vẫn đoạt được danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng.
LAM HẬU GIANG