Vận động lo nhà ở cho trò nghèo, đỡ đầu 7 cụ già neo đơn ở địa phương, là những việc làm lan tỏa lòng nhân ái của cô Hàng Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Thành (xã Tân Bình).
“Năm 2021, khi miền Trung lũ lụt, tôi vận động gói bánh tét gửi tặng bà con. Sau đó, dịch COVID-19 bùng phát, tôi đi nấu cơm hỗ trợ các khu cách ly, từ đây các việc làm vì cộng đồng của mình cứ thế mở rộng ra”, cô Thúy chia sẻ về cái duyên đến với công việc thiện nguyện.
Trước đó, cô chủ yếu tập trung giúp đỡ trẻ em đang theo học tại trường. Cô vận động giúp các cháu có đủ cặp sách, đồng phục. Rồi thấy còn nhiều học sinh khác gặp khó khăn, có nguy cơ bỏ học, cô đã chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó liên hệ nhà hảo tâm xa gần để xin hỗ trợ, giúp đỡ.
Ba chị em Ngô Thanh Giàu ở xã Hiệp Hưng mồ côi cha mẹ, sống nương tựa nhau trong căn nhà tạm bợ. Khoảng 2 năm trước, nhờ sự kết nối của cô Thúy, các em được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cùng chi phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng. Nhờ sự giúp đỡ đó, Giàu đã tốt nghiệp THPT, có bằng trung cấp kế toán và đang tiếp tục học lên cao đẳng.
Em Giàu chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của nhà hảo tâm và sự giúp đỡ của cô Thúy, ba chị em có mái ấm và việc học không bị gián đoạn, em cố gắng kiếm việc làm để lo cho các em học hành ít nhất là hết lớp 12, hai em của em đang học lớp 3 và lớp 5”.

Cô Hàng Ngọc Thúy trao quà đến các em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở phường Đại Thành trước thềm năm học mới.
Không chỉ vậy, cô Thúy còn vận động đỡ đầu nhiều người già neo đơn. Ở xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình, có 7 cụ cao tuổi đang được cô kết nối hỗ trợ 300.000 đồng mỗi tháng. Cô còn là cầu nối với nhà hảo tâm tiếp sức cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, gia đình gặp khó khăn về nhà ở và bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện.
Hoạt động vì cộng đồng của cô Thúy cứ nhiều lên qua mỗi ngày. Nhiều năm nay, cô nhiệt tình vận động kinh phí để xây cầu, làm đường. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền và quà cô vận động được đã hơn nửa tỉ đồng.
Hình ảnh cô Hàng Ngọc Thúy không quản nắng mưa, lặn lội đến từng nhà dân trao quà trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. 32 năm gắn bó với nghề giáo, cô luôn tận tụy với các thế hệ học trò, với trường, với lớp. Giờ đây, cô là tấm gương sáng về lòng nhân ái, với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Bà Bùi Thị Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Bình, chia sẻ: “Cô Thúy không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động vì cộng đồng. Cô đã góp phần thắp lên ngọn lửa hy vọng, truyền cảm hứng cho mọi người, sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn, để tình yêu thương luôn được nhân lên, lan tỏa”.
Bài, ảnh: MỸ XUYÊN