01/04/2022 - 08:19

Sự khôi hài tạo sức hút cho “Thành phố mất tích” 

CÁT ÐẰNG

Quy tụ dàn diễn viên ngôi sao cùng với nội dung hài hước, lôi cuốn, bộ phim “Thành phố mất tích” (“The lost city”) mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả. Cuối tuần qua, phim quán quân bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu ở các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Hai nhân vật Loretta và Alan mang đến nhiều tiếng cười trong phim.

Loretta Sage (Sabdar Bullock) là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, có niềm đam mê khảo cổ và thám hiểm. Sau cái chết của người chồng mà cô yêu thương, Loretta cả năm không ra khỏi nhà, chỉ loanh quanh tưởng tượng viết truyện, uống rượu vang và ngâm mình trong bồn tắm. Alan (Channing Tatum) là người mẫu bìa sách của Loretta nhưng luôn bị cô xem là “bình hoa di động” vì ngoài vẻ đẹp trai thì chả có tài cán gì. Trong buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết mới, Loretta cãi vã với Alan, sau đó bị một thương gia bắt cóc và đưa đến một hòn đảo ở Ðại Tây Dương. Hắn ép cô dịch tấm bản đồ cổ để tìm ra vị trí chôn giấu kho báu. Vì cảm thấy có lỗi, Alan thuê người cùng đến đảo cứu Loretta. Hai con người vụng về buộc phải bám víu vào nhau để chạy trốn. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khiến cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của cặp đôi thêm hài hước…

Có mô-típ quen thuộc: bắt cóc, thám hiểm, rượt đuổi, truy tìm khó báu… nhưng “Thành phố mất tích” ăn điểm nhờ vào loạt tình huống oái oăm, khôi hài khiến khán giả cười liên tục. Nội dung đơn giản, không xoắn não, không có nhiều bất ngờ nhưng các tình huống được sắp xếp liền mạch, vừa đủ tạo ra tiếng cười và tạo tiền đề cho các diễn biến tiếp theo. Ðặc biệt, sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt trong vai Jack - là một chiến binh thực thụ - được Alan thuê để giải cứu Loretta, tạo ấn tượng với người xem. Bởi đạo diễn khéo léo đặt anh chàng Alan vụng về, vô tích sự cạnh một Jack phong trần, giỏi võ khiến khán giả thích thú, cười sảng khoái khi cả hai phối hợp cứu nữ văn sĩ một cách bi hài. Rồi khi Loretta vừa chớm phải lòng Jack, thì đùng một cái, chàng chiến binh bị hạ gục một cách dễ dàng khiến mọi người ngơ ngác, bật ngửa. Từ đây, đất diễn thuộc về Alan và anh chàng đã tỏa sáng theo cách không thể ngờ. Bên cạnh đó, Loretta chạy trốn trong một bộ đồ liền thân lấp lánh “sáng như đèn trung thu” và giày cao gót giữa rừng rậm khiến hành trình trốn chạy của cả hai càng éo le, vất vả. Sự lầy lội của phim còn đến từ những câu thoại hài hước của các nhân vật, từ những phản ứng bộc phát, không màu mè nhưng đủ khiến khán giả cười thả ga. Ðể rồi sau những giây phút thư giãn là những khoảnh khắc lãng mạn, đầy cảm xúc khi Alan và Loretta nảy sinh tình cảm với nhau.

“The lost city” còn ghi điểm với những cảnh quay vô cùng bắt mắt. Những cánh rừng xanh rì kết hợp với dòng thác trắng xóa, tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ, thu hút và kỳ bí. Những cú lia máy từ trên cao, hay ngụp lặn trong làn nước mang đến cho khán giả cảm giác chân thực như đang tham gia chuyến thám hiểm thực thụ. Ðặc biệt, phim không đi theo lối mòn của các phim về truy tìm kho báu mà cái kết có sáng tạo riêng, mang lại thông điệp ý nghĩa. Kho báu không nhất thiết phải là vàng bạc, kim cương hay những thứ giá trị về vật chất mà đôi khi chỉ là “tình yêu chân thành, bền vững” cũng là kho báu của đời người. Ðiểm sáng nhất phim vẫn là diễn xuất ăn ý của cặp đôi diễn viên chính. Cả hai đã liên tiếp tạo ra những phân cảnh gây cười nhưng lại không mang đến cảm giác quá lố.

Tuy vẫn còn một vài hạt sạn hoặc một số tình tiết không hợp logic nhưng người xem dễ dàng bỏ qua để thưởng thức một bộ phim vui vẻ và đầy tính giải trí.

Chia sẻ bài viết