05/10/2011 - 10:10

Samuel Eto’o hài lòng khi đến Nga chơi bóng

Vẫn đang phải thích nghi với môi trường và câu lạc bộ mới Anzhi Makhachkala, Samuel Eto’o (ảnh) cho biết lựa chọn rời Serie A để đến giải ngoại hạng Nga mang đến đủ thú vị để đảm bảo anh vẫn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, đặc biệt là ở quê nhà Cameroon của anh, cho rằng nhà vô địch Champions League 3 lần đã ký vào “bản án tử” cho sự nghiệp chói sáng của anh.

Cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport rằng: “Tôi rất vui với lựa chọn tới Anzhi, mặc dù tôi chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó tôi sẽ đến vùng đất này để chơi bóng. Chơi bóng ở đây rất vui, và các buổi tập giống như trong rạp hát. Mỗi cầu thủ nước ngoài có một thông dịch viên riêng. Và khi huấn luyện viên chỉ đạo, sẽ có 6 đến 7 thông dịch viên tiến về phía trước để giải thích. Tôi chưa thấy chuyện này bao giờ. Thật là vui và hấp dẫn... Đây là một kiểu bóng đá khác. Tôi cũng đã có được thành công. Mặc dù sân vận động rất nhỏ, nhưng tôi thích sự cuồng nhiệt của các cổ động viên”.

Đội trưởng Cameroon sẽ không chơi ở các trận cầu đỉnh cao của Champions League mùa này, nhưng hy vọng sẽ có mặt vào mùa giải tới vì câu lạc bộ của anh hiện thực hóa tham vọng.

Anzhi hiện xếp thứ 7 sau 25 vòng đấu ở giải ngoại hạng Nga. Samuel Eto’o sẽ dẫn đầu “những chú sư tử bất khuất” gặp Cộng hòa Dân chủ Congo ở lượt trận cuối vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi 2012 vào ngày 7-10 tới.

Phước Đạt (Goal)

Chia sẻ bài viết