29/03/2012 - 14:47

Kết thúc vòng 11 giải Vô địch quốc gia - Eximbank 2012

Sài Gòn FC đã bộc lộ nhiều điểm yếu

Loạt đấu 11 giải Vô địch quốc gia -Eximbank 2012 (V. League), trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã thua Becamex Bình Dương với tỷ số 0-1. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng Sài Gòn và là thất bại đầu tiên của họ trên sân nhà ở V. League 2012.

 Pha thoát bóng ghi bàn của Tăng Tuấn (Becamex Bình Dương) vào lưới Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Ảnh: TT&VH

Tuần trước, Sài Gòn FC thất bại trên sân của The Vissai Ninh Bình, với 2 bàn không gỡ. Trên thực tế, việc để thua những đối thủ mạnh như The Vissai Ninh Bình hay Becamex Bình Dương không phải là bất ngờ lớn, nhưng với người hâm mộ đội bóng đang khó “nuốt trôi quả đắng”.

Nhìn lại trận đấu,, tiếp Becamex Bình Dương trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã nhập cuộc không tệ. Thậm chí, ngay từ phút thứ 3, họ đã có cơ hội uy hiếp cầu môn của đội khách với cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Nsi. Trong vòng 30 phút đầu tiên, Sài Gòn FC có đến gần chục pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng do các cầu thủ nóng vội đã khiến cho các cú sút của đội chủ nhà không thể đi trúng đích. Tuy nhiên, có thể thấy do thiếu vắng những trụ cột ở hàng thủ (thủ môn Tấn Trường và cặp trung vệ Phước Tứ - Đình Luật không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt), Sài Gòn FC sớm bộc lộ những điểm yếu.

Lỗ hổng của đội chủ sân Thống Nhất đã bộc lộ là hàng phòng ngự thiếu “độ dày” cho cuộc đua đường dài. Khi thiếu cả Đình Luật và đội trưởng Phước Tứ, hai cầu thủ thay thế là Hải Anh và Minh Đức không thể đảm bảo sự chắc chắn. Ngay cả việc họ không thường xuyên được ra sân cũng đã ảnh hưởng đến cảm giác bóng. Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Tăng Tuấn (Becamex Bình Dương) cũng xuất phát từ sai sót cá nhân của Hải Anh do phá hụt bóng.

Lối chơi dựa vào những nỗ lực cá nhân của Sài Gòn FC cũng là vấn đề của đội bóng này trong cuộc tranh ngôi vô địch. Khi đụng độ với các đối thủ ngang tầm, Sài Gòn FC mới bộc lộ những nhược điểm trong khâu phối hợp. Chẳng hạn như, trong hiệp 2 trận vừa qua, khi Becamex Bình Dương lui về cố thủ với một đội hình chơi khá thấp. Họ nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà, rồi chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, Sài Gòn FC đẩy cao đội hình ép sân. Nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc mà đội khách giăng ra, Sài Gòn FC không thể tiếp cận khung thành thủ môn Hoàng La.

Các trận thắng của Sài Gòn FC thường dựa vào sự tỏa sáng của các ngoại binh. Nhưng một khi các ngoại binh bị phong tỏa, Sài Gòn FC không có nhiều sự điều chỉnh trong lối chơi. Thua Becamex Bình Dương 0-1, Sài Gòn FC mất cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội T&T phải chăng là điềm báo?

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết