01/10/2010 - 22:01

Ráng góp công, góp sức cho địa phương

Hình ảnh anh Võ Đăng Khoa trong bộ đồng phục Bảo vệ dân phố đã ngả màu luôn có mặt trong các đợt tuần tra, canh gác và lập lại an ninh trật tự đã trở thành thân thuộc với cán bộ và nhân dân địa phương. Nói về anh, bà con phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, khen: “Anh luôn thân thiện với bà con, tích cực trong công việc và có một gia đình nề nếp...”.

Ở phường Long Tuyền, hỏi về anh Võ Đăng Khoa làm ở Ban Bảo vệ dân phố thì hầu như ai cũng biết. Nhiều người còn có thể miêu tả rất kỹ về ngoại hình, tính tình, gia cảnh... của anh Khoa. Đối với mọi người, anh Khoa rất thân thuộc.

Anh Võ Đăng Khoa. Ảnh: Lệ Thu 

Trung tá Mai Lương Tri, Trưởng Công an phường Long Tuyền, cho biết: “Hiện nay, anh Võ Đăng Khoa là Quyền Trưởng ban Bảo vệ dân phố (BVDP) của phường, có nhiều thành tích tốt. Gia đình anh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương và luôn gần gũi với xóm giềng. Anh Khoa tham gia nhiều công tác đoàn thể, xã hội và rất tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy và công an phường đang giới thiệu để kết nạp anh Khoa vào Đảng”.

Tiếp xúc với anh, tôi thấy quả đúng như nhận xét của những người lớn tuổi: “Thằng Khoa hiền khô hà nhưng được bà con thương, bọn tội phạm nể vì nó cư xử, nói năng có lý có tình”. Anh Võ Đăng Khoa gần 50 tuổi, có nụ cười hiền và cách nói chuyện chân chất, giản dị. Từ lúc phụ trách lực lượng BVDP của phường, anh Khoa đã vận động thêm được nhiều người cùng tham gia vào lực lượng, nâng số thành viên của Ban lên 54 người. Công việc của anh em BVDP khá vất vả, nguy hiểm, phụ cấp không bao nhiêu nhưng các anh em đêu có chung suy nghĩ: “Giữ gìn sự bình yên cho xóm làng cũng chính là bảo vệ gia đình mình”. Được biết, người “truyền lửa” cho anh em là anh Khoa. Cùng với các lực lượng công an, dân quân tự vệ... Ban BVDP ngày đêm tuần tra canh gác, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra ở địa phương, đẩy lùi các tệ nạn: đánh bài, đá gà, trộm cắp... trên địa bàn. Trong đó, có những đóng góp không nhỏ của anh Võ Đăng Khoa. Các cán bộ ở phường Long Tuyền còn cho biết: anh Khoa đang được địa phương giới thiệu là gương điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm liền (2005-2010) để UBND quận Bình Thủy xem xét khen thưởng.

Ngoài công việc chính ở Ban BVDP, anh Khoa còn là Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy của phường, thành viên của Ban Nhân dân khu vực Bình Dương B, Chi hội phó Chi hội Nông dân khu vực, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản 1... Đảm nhiệm nhiều việc nhưng việc gì anh cũng hoàn thành tốt nên càng được cán bộ và nhân dân tín nhiệm.

Ngày trước, anh Khoa là giáo viên dạy toán cấp II. Nhưng vì mẹ già thường đau ốm, các em còn đang đi học mà lương giáo viên lúc đó không đủ lo cho gia đình nên anh phải nghỉ dạy, về trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ có sẵn vốn kiến thức, anh học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật nên công việc sản xuất đạt hiệu quả cao. Dần dần, gia đình anh vượt qua khó khăn, đời sống ngày càng ổn định. Không chỉ lo cho bản thân, anh đã nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm và hướng dẫn bà con xóm giềng những kỹ thuật sản xuất để giúp mọi người nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Mấy mươi năm sống cùng nhau, anh Khoa và vợ- chị Nguyễn Thị Hoàng Mai cùng nhau vun vén gia đình, chăm sóc vườn tược và có hai người con: một trai, một gái. Tuy bận rộn việc nhà, việc địa phương nhưng anh Khoa luôn dành thời gian với gia đình, kèm cặp các con học hành. Con trai lớn của anh hiện tham gia lực lượng dân quân cơ động của phường, còn con gái út đang học lớp bảy.

Vươn lên từ nghèo khó nên anh Khoa rất hiểu và thông cảm cho những gia đình có khoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên đóng góp và vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ gạo, quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn... Trong các đợt làm cầu, đường giao thông hay xây nhà tình thương ở địa phương, anh Khoa luôn xắn tay làm cùng bà con nên mọi người càng thêm yêu mến

Được mọi người khen, anh Khoa chỉ cười, nói: “Mình không có điều kiện đóng góp nhiều về vật chất cho địa phương thì đóng góp bằng công sức vậy!”.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết