15/06/2016 - 07:25

Loạt trận đêm 15, rạng sáng 16-6

Quyết định những vé đầu tiên vào vòng trong

Gấu Nga khẳng định sức mạnh!

Bàn gỡ hòa 1-1, do công của Berezutski ở phút 92 trong trận gặp đội tuyển Anh đã "lên dây cót" tinh thần cho những chú gấu Nga trong trận quyết đấu với Slovakia vào 8 giờ tối nay. Với những gì đã thể hiện trong trận gặp Anh, Nga đã chứng tỏ là đối thủ không phải dễ bị bắt nạt. Trong đội hình không có ngôi sao thực thụ, nhưng tuyển Nga là một tập thể gắn bó, thi đấu lăn xả, đeo bám rất quyết liệt, làm nản chân sút của đối phương. Và với đối thủ ngang tầm Slovakia, chắc chắn "Gấu Nga" sẽ chơi tấn công, thay vì phòng ngự như trong trận gặp Anh trước đó nhằm giành trọn 3 điểm, chiếm ưu thế giành chiếc vé vào vòng 2.

Slovakia muốn giành điểm trước Nga, phải hóa giải được trụ cột Artem Dzyuba- cây săn bàn và cũng là người kiến tạo những đường chuyền cho đồng đội. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Jan Kozak phải chú ý đến trung vệ đội trưởng Berezutski- tác giả bàn gỡ hòa cho Nga ở trận ra quân- bởi sự già dặn kinh nghiệm trong tổ chức phòng ngự của cầu thủ này. Trong quá khứ, đội tuyển Slovakia và đội tuyển Nga đã 20 lần đối đầu nhau ở các trận đấu quốc tế, trong đó, Sovakia thua 9 trận, hòa 7 trận và thắng 4 trận.

Điểm đáng chú ý là trận đấu giữa Nga và Slovakia không chỉ "nóng" trên sân cỏ mà còn có thể "nóng" trên khán đài hoặc ngoài sân cỏ, bởi những holigan đến từ nước Nga. Dự đoán, Nga thắng 1-0.

Thuận lợi cho Pháp và không dễ với Thụy Sĩ

 Tiền vệ Payet (8) là cầu thủ nổi bật nhất của Pháp trong trận ra quân. Ảnh: UEFA

Ở bảng A, theo dự đoán, chủ nhà Pháp sẽ giành tấm vé đầu tiên để đi tiếp; chiếc vé thứ 2 thuộc về Romania hoặc Thụy Sĩ. Vì vậy, trận đối đầu giữa hai đối thủ trực tiếp này vào 11 giờ đêm nay sẽ rất hấp dẫn.

Trong trận đầu ra quân, Thụy Sĩ thắng nhọc nhằn Albania với tỉ số sát sao 1-0 dù giành được quyền kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Qua trận đấu này Thụy Sĩ cũng đã bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ chơi lúng túng. Nếu Albania tận dụng tốt hơn những cơ hội, có thể Thụy Sĩ đã phải trả giá. Các cầu thủ thi đấu phía trên cũng thiếu sắc sảo, nhất là tiền đạo Haris Seferovic đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Để thua chủ nhà Pháp 1-2 ở trận khai mạc, nhưng Romania cũng cho thấy họ là đối thủ "khó nhằn". Thi đấu chặt chẽ, Romania gây khó khăn và cầm chân Pháp 1-1 cho đến phút 89; và chỉ chịu "khuất phục" sau cú sút rất căng ngoài vòng cấm của Payet vào cuối trận. Pintilli, Stancu đang chơi tốt sẽ là niềm hy vọng của Romania.

Thụy Sĩ đã có 3 điểm "bỏ túi" và được đánh giá cao hơn; Romania không còn đường lùi sẽ quyết vùng lên mạnh mẽ. Tất cả tạo nên trận đấu đầy hứa hẹn, với dự đoán hòa 1-1.

Tiếp ngay sau trận Romania- Thụy Sĩ, rạng sáng mai, chủ nhà Pháp sẽ đối đầu với Albania. Có lẽ áp lực tâm lý đá trận khai mạc khiến những đôi chân của "Gà trống Gaulois" không thanh thoát. Ngoại trừ tiền vệ Payet thi đấu hiệu quả và trở thành người hùng với một cú vô lê tuyệt vời, những niềm hy vọng khác của Pháp đều chưa thể hiện được bản thân. Đặc biệt, tiền vệ tổ chức lối chơi Paul Pogba thi đấu dưới sức và bị HLV Didier Deschamps thay ra ở giữa hiệp 2. Tuổi tác cũng khiến hậu vệ Patrice Evra- "mắc xích" ở hành lang cánh trái, không thể theo kịp đối thủ.

Dù bị hoài nghi về sức mạnh nhưng Pháp gần như chắc suất đi tiếp, khi đối thủ Albania bị xem là "chiếu dưới". Dù dốc toàn lực cho trận đấu này để có thể tiếp tục ở lại Pháp, nhưng về tương quan lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường lớn như EURO, Albania khó lòng vượt qua Pháp. Albania chỉ có thể trông cậy vào lối chơi của Albania theo tinh thần "phòng ngự" do HLV người Ý xây dựng.

QUANG THỤY- BẢO PHÚC- THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết