30/01/2021 - 06:58

Phong phú sách Tết cho thiếu nhi 

NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả nhí nhiều cuốn sách hay về Tết cổ truyền của dân tộc. Từ tản văn, sách tranh đến truyện ngắn… mỗi cuốn sách đong đầy tình cảm của người viết và những thông tin bổ ích, câu chuyện ý nghĩa dành cho thiếu nhi.

“Nhâm nhi Tết” là hợp tuyển thơ, văn, nhạc, họa đa dạng, phong phú, dẫn dắt người đọc du xuân khắp các vùng miền của Tổ quốc: từ vùng cao Tây Bắc xuôi về làng quê Bắc bộ, đi vào miền Trung và ghé thăm phương Nam ấm áp. Mỗi nơi có những phong tục tập quán đón Tết thú vị, những đặc sản và món ngon hấp dẫn, ấn tượng. Cuốn sách sống động, bắt mắt với những bức tranh minh họa công phu của nhiều họa sĩ, được in màu toàn bộ trên chất liệu giấy couche cao cấp. Sách được xếp trong hộp vuông xinh xắn - một món quà lì xì năm mới đầy ý nghĩa.

“Đúng là Tết!”, thơ Bùi Phương Tâm - tranh Mai Ngô, là cuốn sách tranh kể câu chuyện về quê ăn Tết của một cô bé. Lời của sách giống như một bài đồng dao, với lượng ngôn ngữ phù hợp với trẻ nhỏ. Thể thơ ba chữ theo nhịp điệu tươi vui, dễ đọc giúp bé ngân nga cả ngày. Tranh vẽ tươi vui, sinh động thể hiện niềm vui, quây quần ngày Tết.

“Kể chuyện Tết Nguyên đán”, tranh Kim Duẩn - lời Trương Quý, cũng có nhiều hình ảnh minh họa sống động, kể cho các em nghe phong tục ngày Tết: nghi lễ thờ phụng cho đến công việc sửa soạn sắm Tết, dọn nhà, làm cỗ… Hay sự tích Táo quân, sự tích cây nêu, những tục lệ đẹp như xông đất, mừng tuổi, xin chữ… đến văn hóa Tết với tranh, câu đối, những lễ hội mùa xuân, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả… 

“Tết xưa thơ bé” của tác giả Hương Thị là những kỷ niệm về Tết xưa. Nương theo ký ức của tác giả, người đọc được sống trong khung cảnh của một thị trấn nhỏ Bắc Bộ những năm 80 của thế kỷ trước, cùng vui buồn của một cô bé lí lắc, lắm chiêu. Cuốn sách giống như lời thủ thỉ của một người mẹ, kể lại cho con nghe những ký ức về Tết của một thời chưa xa, nhưng có lẽ đã khá lạ lẫm với trẻ em hôm nay.

“Nhớ ơi là Tết” của tác giả Thái Hương Liên đưa người đọc trở về miền ký ức ở xứ Đoài với vẻ đẹp êm đềm, cổ kính. Làng Thạch xứ Đoài - vùng ngoại ô Hà Nội - được tái hiện sinh động qua không khí rộn ràng đón Tết: trên cánh đồng người nông dân lom khom cấy vừa rôm rả câu chuyện sắm Tết, khu chợ làng với những gian lều đầy ắp mùi Tết... Đặc biệt là góc bán tranh Đông Hồ đầy sắc màu, hình ảnh sống động…

“Giao thừa không đến muộn” của Nguyễn Ngọc Hoài Nam và “Ngọn lửa đêm ba mươi” của Thùy Dương là những tập truyện ngắn ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Nếu truyện của tác giả Hoài Nam thiên về lòng dũng cảm và sự hào hiệp của các bạn nhỏ; thì nhà văn Thùy Dương lại viết về những điều bé nhỏ quanh ta, nhưng chính những điều giản dị ấy lại gom góp làm nên hạnh phúc.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết