09/09/2010 - 21:13

Niềm vui cho học sinh nghèo

* Ghi chép: LÊ NGỌC - PHI YẾN 

Em cứ ngỡ là mơ. Đó là lời bộc bạch chân tình của nhiều em học sinh nghèo ở các quận, huyện của TP Cần Thơ khi được nhận xe đạp, quà và học bổng do các mạnh thường quân trao tặng vào dịp đầu năm học 2010-2011. Đó là những món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp các em học sinh nghèo phấn đấu nhiều hơn trong học tập...

Em Lê Thị Hương Giang (bìa trái) và Đặng Thị Cẩm Tiên (huyện Phong Điền) vui mừng nhận xe đạp do Báo Cần Thơ vận động trao tặng.
Ảnh: LÊ NGỌC

* Mơ ước của học sinh nghèo

Sáng sớm một ngày cuối tháng 8-2010, các học sinh của huyện Phong Điền có tên trong danh sách được nhận xe đạp do Báo Cần Thơ vận động các mạnh thường quân trao tặng đã có mặt đông đủ tại hội trường Huyện ủy Phong Điền - nơi tổ chức lễ trao tặng xe. Em nào cũng háo hức, tươi cười đến gần để nhìn, ngắm nghía những chiếc xe đạp sắp nhận.

Nhiều em được nhận xe vui mừng đến phát khóc. Đặng Lan Duy, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, vừa lau nước mắt, vừa thỏ thẻ nói: “Nghe tin được nhận xe đạp, em và bà ngoại cứ ôm nhau mà khóc. Có được chiếc xe đạp đi học, em cứ ngỡ như đang mơ vậy!” Nhiều năm liền Lan Duy luôn là học sinh khá giỏi. Lâu nay, cuộc sống Lan Duy khá vất vả, thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm, chỉ có sự cưu mang, yêu thương của bà ngoại. Ngoại của Lan Duy tuổi đã gần 80, sức khỏe yếu. Năm Lan Duy học lớp 1 thì cha mất vì tai nạn giao thông; sau đó, mẹ em cũng rời quê (ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân may giày dép, lâu lâu mới về thăm em. Hồi học tiểu học, Lan Duy thường đi bộ đến trường. Năm lên lớp 6, bà ngoại đã dành dụm tiền mua được cho Lan Duy chiếc xe đạp cũ, thường xuyên bị hư chỗ này, hư chỗ nọ. Giờ nhận được chiếc xe đạp mới, Lan Duy không còn sợ bị trễ giờ học vì hư xe dọc đường. Lan Duy bộc bạch: “Em thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, cần phải phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Em sẽ gìn giữ chiếc xe đạp cho thật tốt để nó theo em đến giảng đường đại học. Em mơ ước sau này trở thành cô giáo”.

Thế nhưng, Lan Duy vẫn may mắn hơn em Lê Thị Hương Giang, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Trường Long, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Hương Giang mồ côi cả cha lẫn mẹ (cha mất vì bệnh lao phổi, mẹ mất vì tai nạn điện). Cả 3 chị em của Hương Giang sống trong sự đùm bọc của người cô ruột, em tâm sự: “Tụi em được cô Hai thương yêu, lo cho chúng em ăn học đàng hoàng (chị gái của Hương Giang đang học lớp 11 và em trai đang học lớp 6). Tụi em quyết tâm cố gắng học tập tốt để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cô Hai”. Hương Giang là học sinh khá giỏi của trường, hằng ngày, em đi học nhờ chiếc xe đạp cũ của người chị bà con cho mượn. Giờ có được chiếc xe đạp mới, Hương Giang rất vui.

Ngồi cạnh Hương Giang trong buổi nhận xe đạp là em Đặng Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Trường Long. Dáng người gầy, nhỏ nhắn, gương mặt Cẩm Tiên thoáng buồn khi nghe chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, giọng em nghèn nghẹn: “Khi em được hơn 1 tháng tuổi, cha mẹ giận nhau, bỏ em ở lại với ông bà nội, đi biền biệt. Đến giờ, em vẫn chưa biết mặt cha mẹ. Ông bà nội tuổi đã 70, vẫn phải làm lụng vất vả nuôi em ăn học...”. Từ sáng sớm, bà nội đã đi theo Cẩm Tiên đi nhận xe đạp. Bà ngồi phía sau muốn tận mắt nhìn cháu cười rạng rỡ trong buổi trao tặng xe. Bà nói: “Hồi đêm hôm, hai bà cháu vui mừng đến không ngủ được, cứ mong trời mau sáng để đi nhận xe. Mới 3 giờ sáng, hai bà cháu đã lụi hụi sửa soạn để tới đây!”.

* Tiếp thêm niềm tin

Học sinh nghèo, hiếu học huyện Cờ Đỏ tại buổi lễ nhận xe đạp do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động trao tặng. Ảnh: LÊ NGỌC

Cũng trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tích cực tham gia tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó ở nhiều địa phương. Qua đó đã thêm nhiều học sinh nghèo được tiếp sức. Nhiều em tâm sự: “Có những lúc gia đình quá khó khăn, em sợ mình không theo đuổi được việc học, nhưng giờ được các nhà hảo tâm tặng dụng cụ học tập, trao học bổng, tặng xe đạp đã tiếp thêm niềm tin, giúp những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, như chúng em có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ học hành thành đạt”. Trường hợp của em Đào Thị Nhớ, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Thới Xuân, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thuộc diện gia đình khó khăn, không có ruộng đất, cha mẹ em sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, thu nhập rất bấp bênh. Từ nhà đến trường khoảng 4 cây số, hằng ngày Nhớ đi học bằng chiếc xe đạp mượn của người em bà con. Được tặng xe đạp, Nhớ rất mừng. Em Trịnh Thị Kim Xuân, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Thạnh Phú 2, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, cũng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, để đến lớp, 3 chị em của Kim Xuân đều phải đi nhờ xe của bạn bè. Được trao tặng xe đạp (do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động và sự hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam), năm học mới này Nhớ và Xuân đến trường bằng chính chiếc xe đạp của mình.

Đại diện nhà hảo tâm phát biểu trong buổi tặng quà, tặng xe đạp cho học sinh nghèo nói rằng đây chỉ là món quà nhỏ gởi đến các em có hoàn cảnh khó khăn, với hy vọng tiếp thêm niềm tin để các em phấn đấu vượt khó, học tốt. Còn đối với các em học sinh nghèo, những món quà này có giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Em Trịnh Thị Á Tiên, học sinh giỏi lớp 8A5, Trường THPT Trung An (cấp 2 và 3), xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, được nhận xe đạp và dép Biti’s (do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động và sự hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam) không giấu được niềm vui: “Có được chiếc xe đạp, em sẽ chở em gái của em đi học. Ba mẹ nghe tin em được nhận xe rất vui mừng, gặp bà con trong xóm đều khoe. Hôm nay, đích thân ba dẫn em đi nhận xe”. Còn em Lương Huệ Thanh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Đông Hiệp, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Hôm rồi, cha mẹ đi mượn tiền để mua sắm quần áo, đồ dùng học tập cho em. Hôm nay, em được nhận học bổng 600.000 đồng (do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ trao tặng), em rất mừng, sẽ dùng số tiền này để mua thêm sách vở và trang trải chi phí học tập”.

Ngay buổi lễ trao xe đạp tại Hội trường UBND quận Ô Môn, em Nguyễn Hoàng Tâm, học sinh lớp 8A5, Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ô Môn (THCS Thới An cũ) không giấu được mừng vui, nói: “Khi cô chủ nhiệm thông báo em có tên trong danh sách được nhận xe đạp đầu năm học này, tối về em khoe liền với bà cóc, từ nay em có xe đạp đi, không phải lội bộ nữa”. Vui lây với niềm vui của cháu, bà Lê Thị Quế (71 tuổi) ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, cho biết: “Cha mẹ Tâm nghèo, quanh năm đi làm mướn, nhà xa trường hơn 10 cây số, thấy vậy, tôi đón cháu Tâm về nuôi từ lúc nó 9 tuổi đến giờ. Ở nhà, Tâm ngoan lắm, không cần tôi nhắc nhở, luôn tự giác học hành. Năm nào, cháu cũng có giấy khen, được thầy cô, bạn bè trong trường thương lắm. Nhà nghèo quá, cách trường gần 4 cây số mà cháu vẫn phải lội bộ đi học mấy năm nay. Giờ có xe đạp, cháu đi học đỡ vất vả hơn rồi!”. Đứng bên chiếc xe đạp mới, em Danh Quyền Linh, học sinh lớp 6, Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, xúc động nói: “Chiếc xe đạp là niềm mơ ước của em từ lâu. Nhà em ở phường Trường Lạc, đi học rất xa. Trước đây, nhà có 2 chiếc xe đạp cũ, cha mẹ nhường cho em một chiếc; mỗi sáng cha đạp xe đi phụ hồ, còn mẹ phải đi xe buýt ra quận làm công nhân. Giờ có chiếc xe này, mẹ không phải đi xe buýt, đỡ tốn tiền, em lại có xe để đến trường. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng chăm lo của cha mẹ, nhà trường, thầy cô, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em”.

Niềm hân hoan xen lẫn những giọt nước mắt vui mừng của các em học sinh nghèo, hiếu học đã làm xúc động các nhà hảo tâm đến dự lễ trao xe, quà và học bổng dịp đầu năm học mới này. Đó là những món quà hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần xã hội hóa trong công tác chăm lo cho học sinh nghèo. Mong rằng các em học sinh nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng sẽ luôn là những con ngoan, trò giỏi, vững chí vượt khó, trở thành người hữu dụng, có điều kiện giúp ích cho xã hội...

Chia sẻ bài viết