24/06/2016 - 09:02

Những ngôi sao… “xịt” trên bầu trời EURO

Ghi tổng cộng 203 bàn thắng trong màu áo các CLB ở các giải đầu hàng đầu châu Âu mùa giải qua, Ronaldo (ảnh), Ibrahimovic, Lewandowski, Kane và Muller là những cái tên được kỳ vọng nhất tại EURO 2016. Thế nhưng…

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Làng túc cầu thế giới đều hy vọng EURO 2016 sẽ là sàn diễn của riêng chân sút Bồ Đào Nha này. Tiếc thay, chủ nhân bàn thắng đẹp nhất Champions League 2015-2016 im hơi lặng tiếng suốt 2 trận đầu, thậm chí, còn đá hỏng cả một quả penalty. Rất may là trong lượt trận cuối ở vòng đấu bảng, CR7 tỏa sáng kịp thời đưa Bồ Đào Nha lách qua khung cửa hẹp vào vòng 16 đội.

Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

 Ảnh: AP

Về mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, "gã khổng lồ" Ibrahimovic không hề thua kém Ronaldo. Tuy nhiên, tại EURO lần này, chân sút ghi 50 bàn thắng trong màu áo PSG ở giải Pháp League 1 mùa bóng vừa qua không có được cú sút nào trúng đích. Một trong những nguyên nhân là do Ibrahimovic thường phải lùi về sâu để kiếm bóng, nên anh không có mặt trong vòng cấm địa của đối phương.

Robert Lewandowski (Ba Lan)

Việc vua phá lưới giải Đức Bundesliga 2 mùa bóng liên tiếp đến nay vẫn chưa "nổ súng" có thể được lý giải về mặt chuyên môn. Một phần là vì trình độ của phần lớn đồng đội trong màu áo đội tuyển Ba Lan của Lewandowski ở mức thấp hơn nhiều so với các đồng nghiệp ở CLB Bayern Munich mà anh đang thi đấu ở Đức.

Harry Kane (Anh)

Tiền đạo 22 tuổi này đang chịu rất nhiều sức ép từ dư luận và đó là hậu quả của những màn trình diễn mờ nhạt của anh trước Nga và xứ Wales. Thực tế thì Kane thường đá rất hay trong sơ đồ 4-4-2, nhưng khi HLV Roy Hodgson đổi sang 4-3-3 thì vua phá lưới Ngoại hạng Anh cứ như là sư tử mất vuốt.

Thomas Muller (Đức)

Mặc dù không chịu nhiều áp lực như Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Ibrahimovic ở Thụy Điển, nhưng việc vua phá lưới của World Cup 2010 gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọc thủng lưới đối phương tại EURO đến thời điểm này, cũng đủ để lại cảm giác hụt hẫng trong lòng những người yêu mến anh.

BÌNH DƯƠNG (Theo AFP, Heraldsun)

Chia sẻ bài viết