(TTXVN)- Ngày 20/12, tại Thụy Sĩ, lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã diễn ra. Từ 16 cái tên vượt qua vòng bảng, 8 cặp đấu được xác định để lựa chọn những đại diện góp mặt ở tứ kết. Số phận đã đẩy không ít những đội bóng duyên nợ tìm đến nhau và lượt trận knock-out đầu tiên của mùa giải Champions League xứng đáng để người hâm mộ mỏi mòn chờ đợi trong gần 2 tháng tới.
Đầu tiên phải kể đến những ông lớn Tây Ban Nha Barcelona và Real Madrid vốn luôn là tiêu điểm. Đội bóng xứ Catalunia sớm tái ngộ với AC Milan. Năm ngoái, hai đội đã đụng độ nhau tới 4 lần ở Champions League. Tại vòng bảng, Barcelona vượt trên AC Milan ở bảng H và khi chạm trán nhau ở tứ kết, nửa Đỏ thành Milan đã thất bại với tổng tỷ số 1-3.
Barcelona, nhà vô địch năm 2009 và 2011, đang thống trị La Liga với cách biệt tới 9 điểm cùng một Liôneo Mécxi (Lionel Messi) ở phong độ đỉnh cao phá hết kỷ lục ghi bàn này đến kỷ lục ghi bàn khác. Tuy nhiên, họ vừa chịu một cú sốc khi huấn luyện viên Titô Vilanôva (Tito Vilanova) tái phát căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Theo thông tin mới nhất, ông thầy trẻ 44 tuổi này đã trải qua một cuộc phẫu thuật ngày 20/12 và sau đó cần thêm tối thiểu 6 tuần hóa trị. Nếu phác đồ điều trị này không thay đổi, Vilanôva có thể kịp trở lại cùng Barcelona đối đầu với AC Milan. Đại diện Serie A không còn là một quyền lực như xưa, đồng thời khởi đầu mùa giải này đầy tệ hại. Song AC Milan đang mạnh mẽ hồi sinh trong thời gian gần đây và điều đó càng hứa hẹn màn đại chiến giữa họ với Barcelona trở nên quyết liệt.
Trong khi đó, Real Madrid sẽ gặp Manchester United ở cặp đấu chắc chắn được trông chờ nhất tại vòng 1/8 Champions League năm nay. Trên băng ghế huấn luyện, đó sẽ là màn đối đầu giữa hai đại tướng ai cũng biết. Một bên là Ngài Alếch Pheguxơn (Sir Alex Ferguson) lão luyện còn bên kia là "Người đặc biệt" Hôxê Môrinhô (Jose Mourinho). Trên sân cỏ, cầu thủ đắt giá nhất thế giới Crixtianô Rônanđô (Cristiano Ronaldo) sẽ gặp lại đội bóng cũ lần đầu tiên kể từ khi rời Old Trafford năm 2009.
Tại La Liga, Real Madrid gần như không còn cơ hội bám đuổi Barcelona. Chính vì thế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha càng quyết tâm hơn với Champions League trong mùa giải đang đầy những đồn đoán có thể sẽ là cuối cùng của Môrinhô lẫn Rônanđô tại sân Bernabeu. Còn với Manchester United, cơ hội đòi lại vinh quang ở Premier League đang rộng mở khi họ dẫn đầu giải Ngoại hạng, tạo được cách biệt đáng kể với kình địch Manchester City - "gã nhà giàu" đã sớm bật bãi khỏi các đấu trường châu Âu năm nay. Nếu nhìn vào lịch sử, lợi thế đang thuộc về Real Madrid mà những người yêu bóng đá hẳn khó quên lần đụng độ giữa họ tại tứ kết năm 2003, khi "Người ngoài hành tinh" Rônanđô (Ronaldo) của Braxin lập hat-trick tại Old Trafford giúp Real Madrid giành thắng lợi với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận. Những màn đấu trí giữa Môrinhô với Pheguxơn cũng có cán cân nghiêng hẳn về "Người đặc biệt". Mặc dù vậy, trong bối cảnh đế chế của Môrinhô đang lung lay tại Madrid còn Manchester United "thay máu" thành công cùng nhiều tài năng trẻ, lịch sử có thể được viết lại.
Đại diện còn lại của bóng đá Anh là Arsenal cũng gặp lá thăm đầy khó khăn là phải chạm trán với Á quân mùa trước Bayern Munich. "Hùm Xám" đang độc diễn ở Bundesliga và xứ sở sương mù đầy lo ngại cho khả năng tiến xa của các "Pháo thủ" vốn đang có phong độ kém cỏi ở giải Ngoại hạng.
Ở những cuộc đối đầu khác, Celtic lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ mùa 2007-08 đã lại thấy một chướng ngại vật chất ngất phía trước là "đại gia" Serie A Juventus. Paris Saint-Germain tiêu tiền như nước đụng độ với Valencia. Vô địch Bundesliga năm ngoái Borussia Dortmund sẽ gặp đại diện duy nhất của bóng đá Đông Âu là đội bóng Shakhtar Donetsk của Ucraina. "Tân binh" Malaga chạm trán gương mặt kỳ cựu Porto và cuối cùng là cặp đấu Galatasaray với Schalke 04.
Lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra trong hai tuần là ngày 12-13/2/2013 và ngày 19-20/2/2013 trong khi lượt về thi đấu trong hai tuần 5-6/3/2013 và 12-13/3/2013.