11/08/2012 - 14:21

Chung kết bóng đá nữ Olympic Luân Đôn 2012

Những cô gái Mỹ bảo vệ thành công HCV

Bóng đá nữ Mỹ gần như không có đối thủ tại
các kỳ Olympic. Ảnh: Goal

Các cô gái Nhật Bản đã thất thủ trước các cô gái Mỹ trong trận tranh huy chương vàng (HCV) Olympic rạng sáng ngày 10-8.

Mặc dù trước đó các cô gái Mỹ đã trải qua trận cầu vất vả trước các cầu thủ Canada, nhưng Mỹ là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Carli Lloyd sớm mang về lợi thế dẫn bàn cho các cô gái Mỹ khi đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới thủ thành Nhật Bản ở phút thứ 8. Đội bóng châu Á sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng trong một hiệp đấu kém may mắn, các pha dứt điểm của Ogimi và Miyama phía Nhật Bản, bóng đều tìm đúng vào xà ngang và cột dọc. Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 1-0 nghiêng về Mỹ.

Chỉ bước sang phút thứ 9 của hiệp 2, Carli Lloyd đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Mỹ với cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa. Bị dẫn trước 2 bàn, Nhật Bản vẫn ra sức tấn công, phần thưởng cho họ là bàn thắng ở phút 19 sau pha lộn xộn trước khung thành Mỹ. Ogimi đã nhẹ nhàng rút ngắn tỉ số trận còn 1-2. Nhưng đây là tất cả những gì các cô gái châu Á có thể làm được cho đến cuối trận do hàng phòng thủ chơi tập trung của Mỹ và sự xuất thần của thủ môn Hope Solo.

Bóng đá nữ Mỹ đã bảo vệ thành công tấm HCV qua 3 kỳ Olympic liên tiếp ở Athens 2004, Bắc Kinh 2008 và nay là Luân Đôn 2012. Trước đó tại Atlanta 1996 diễn ra trên đất Mỹ, các cô gái xứ cờ hoa cũng từng vô địch. Trong 5 lần kể từ môn bóng đá nữ được đưa vào thi đấu tại Olympic, Mỹ đều góp mặt cả 5 trận chung kết và có đến 4 lần vô địch. Chỉ có một lần ngậm ngùi nhìn các nữ cầu thủ Na Uy giành lấy tấm HCV khi Olympic diễn ra tại Sydney của Úc vào năm 2000. 4/5 HCV bóng đá nữ Olympic đều thuộc về Mỹ, đây có lẽ là thành tích mà khó có đội bóng nào lật đổ được. Chiến thắng trong trận chung kết trước Nhật Bản cũng giúp Mỹ trả nợ sòng phẳng mà họ vay khi hai đội gặp nhau tại trận chung kết thế giới hồi năm ngoái.

Trong trận tranh huy chương đồng trước đó giữa Pháp và Canada, pha lập công duy nhất của Diana Matheson đã mang về tấm huy chương an ủi cho các nữ cầu thủ Canada. Đây là kết quả khá bất ngờ bởi trong suốt 90 phút của trận đấu, Pháp là đội bóng luôn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn so với Canada.

LÊ DŨNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết