Đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng A là U-23 Brunei vào chiều qua 10-12, nhưng các nhà đương kim vô địch U-23 Malaysia lại không để lại được nhiều dấu ấn trong lối chơi. Ngược lại U-23 Brunei đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với ngày đầu ra quân gặp U-23 Việt Nam.
 |
|
Tiền đạo Adi Said (phải) của U-23 Brunei tranh bóng với hậu vệ U-23 Malaysia. Ảnh: Dantri |
Chủ động áp đặt lối chơi, các cầu thủ U-23 Malaysia đẩy cao tốc độ trận đấu, tấn công phủ đầu U-23 Brunei ngay khi tiếng còi khai cuộc. Nhiều tình huống nguy hiểm được các học trò HLV Ong Kim Swee tạo ra trước khung thành thủ môn Mohamad Khairil của U-23 Brunei. Chỉ trong hiệp 1, có ít nhất 8 tình huống các tiền đạo Malaysia đối mặt với thủ môn của Brunei nhưng đã không thắng được thủ môn này. Các bài phối hợp của U-23 Malaysia cũng chưa thật sự có đường nét, chủ yếu nhờ những nỗ lực cá nhân để xâm nhập vòng cấm địa U-23 Brunei. Cũng có thể HLV Ong Kim Swee muốn giấu bài vì chỉ gặp đội yếu, nhưng nói thế sẽ không thuyết phục khi hàng tá cơ hội bị các chân sút của U-23 Malaysia bỏ lỡ, còn hàng thủ thì liên tục bị các tiền đạo U-23 Brunei xé toạc, mà nếu họ tận dụng được thì kết cục đã khác.
Có lẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận thua U-23 Việt Nam, HLV Kwon Oh Soon bố trí đội hình U-23 Brunei thấp, giữ khoảng cách và phân phối sức hợp lý để đánh chặn các tiền đạo đối phương. Phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà và chỉ cắm tiền đạo Adi Said trên hàng công, nhưng U-23 Brunei đã tạo ra nhiều pha bóng phản công sắc sảo. Tiếc là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ vương quốc dầu mỏ này quá tệ, thậm chí có tình huống đã vượt qua thủ môn Tamizi Roslan nhưng sút bóng không chính xác.
Trong thế trận lấn lướt, cầm bóng vượt trội, nhưng U-23 Malaysia cũng chỉ ghi bàn được nhờ nỗ lực của cá nhân. Đó là tình huống tiền đạo Rozaimi Rahman phá bẫy việt vị thành công rồi sút chéo góc ở phút 31 và cú sút xa của tiền vệ Ashri Chuchu vào phút 70, để mang lại chiến thắng 2-0 cho U-23 Malaysia.
Thái Bình