06/04/2015 - 08:15

Nan giải!

Quân đội Iraq và các nước trong khu vực “không có cửa” đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu chúng còn tiếp tục tuyển mộ các tay súng ngoại quốc, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi đã phải cay đắng thừa nhận như vậy trên báo Đức Der Spiegel hôm 4-4.

Theo ông, khoảng 57% chiến binh IS ở Iraq là người bản xứ nhưng những tên này không đáng ngại, bởi chúng thường bỏ chạy khi bị quân đội chính phủ tấn công. Trong khi đó, 43% còn lại là những phần tử ngoại quốc bị tiêm nhiễm nặng nề tư tưởng cực đoan nên rất “lì đòn”. “Nếu Daesh tiếp tục thu nạp những tay súng từ các nước khác, không quân đội nào trong khu vực có thể dẹp được chúng”- Thủ tướng al-Abadi nhận định (Daesh là tên tiếng A-rập của IS). Theo ông, lực lượng an ninh các nước cần có biện pháp bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi sự cám dỗ của IS “như cách họ truy lùng các mạng lưới ấu dâm trên khắp thế giới”.

Thủ tướng al-Abadi cũng gợi ý Đức có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS bằng cách cung cấp những vũ khí Baghdad cần, bởi hàng trăm người Đức hiện đứng trong hàng ngũ của tổ chức khủng bố này. Theo Berlin, có khoảng 600 người Đức trong số 5.000 tay súng phương Tây đang tham gia các nhóm phiến quân tại Iraq và Syrie.

Một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc cho thấy hiện có tới hơn 25.000 người từ hơn 100 quốc gia rời bỏ nhà cửa để tới Iraq, Syrie và một số nước khác gia nhập IS và al Qaeda, trong đó 4/5 là tới Iraq và Syrie. Đáng lo là chỉ từ giữa năm 2014 đến cuối tháng 3-2015, số chiến binh nước ngoài đã tăng tới 71% dù nhiều nước ráo riết triển khai các biện pháp ngăn không để công dân của mình tới Trung Đông tham chiến.

Điều này cho thấy những nỗ lực ngăn IS tuyển mộ các tay súng nước ngoài chưa phát huy hiệu quả. Và như vậy thì theo thủ tướng Iraq, cuộc chiến chống IS sẽ còn nan giải.

QUỐC KHÁNH

Chia sẻ bài viết