19/06/2012 - 22:00

Myanmar: Án tử hình cho hai kẻ gây bất ổn

* Thúc đẩy làn sóng cải cách mới

Báo New Light of Myanmar ngày 19-6 cho biết tòa án hình sự huyện Kyaukphyu đã tuyên án tử hình hai kẻ đã hiếp dâm và thủ tiêu một phụ nữ theo đạo Phật hôm 28-5 gây ra làn sóng bạo lực tôn giáo đẫm máu vừa qua tại bang miền Tây Rakhine. Hai tên này cùng với một đồng phạm khác (đã treo cổ tự tử khi bị tạm giam trong tù) là người Rohingya theo đạo Hồi.

Sau vụ án đó, một nhóm thanh niên quá khích ngày 3-6 đã bắt cóc và sát hại 10 người Rohingya đang đi trên xe buýt để báo thù, càng thổi bùng lên thêm làn sóng bạo lực. Báo New Light of Myanmar hôm 16-6 cho biết từ ngày 28-5 đến 14-6, xung đột đã làm 50 người chết, 54 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị đốt cháy và hàng chục ngàn người phải chạy lánh nạn. Án tử hình lần này là hình phạt rất nghiêm khắc, vì theo tổ chức Ân xá Quốc tế, chính quyền Myanmar chưa từng tuyên tội chết nào đối với tù nhân kể từ năm 1988 đến nay.

Trong khi đó, cùng ngày 19-6, trong bài phát biểu được trực tiếp trên truyền hình nói về kế hoạch phát triển đất nước 5 năm tới, Tổng thống Thein Sein tuyên bố đến tài khóa 2015-2016, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trên đầu người của nước này sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Để đạt mục tiêu đó, ông nhấn mạnh chính phủ đang nghiên cứu thúc đẩy “làn sóng cải cách mới” tập trung vào phát triển kinh tế và đầu tư cho lĩnh vực công ích, đồng thời tiếp tục chính sách tái hòa hợp dân tộc, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và luật pháp.

V.P (Theo AP, AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết