16/10/2010 - 21:02

"Mũi khoan" mới của đội tuyển Tây Ban Nha

Thời cơ của Fernando Llorente…
Ảnh: Reuters

Hai trận thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại Euro 2012 vừa qua là công tiền đạo Fernando Llorente. Anh đã ghi 3 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp đội đương kim vô địch thế giới thắng 3 trận đầu ở vòng loại và giữ vững ngôi đầu bảng I.

Trận tiếp Litva trên sân nhà, Tây Ban Nha thiếu gần nửa đội hình chính nên tiền đạo Fernando Llorente – thường ngồi ghế dự bị – được trao cơ hội vào sân ngay từ đầu. “Vua sư tử” (biệt danh của Llorente) đã không phụ lòng tin của ban huấn luyện khi lập một cú đúp bằng đánh đầu, đưa đội tuyển xứ đấu bò thắng 3-1. Đến làm khách trên đất Scotland, tưởng như Scotland với lối chơi rất kiên cường đã có thể chia điểm với Tây Ban Nha. Thế nhưng, Fernando Llorente vừa vào sân cuối trận, chớp cơ hội đệm bóng chính xác từ pha chuyền bóng dài của đồng đội Capdevilla, ấn định chiến thắng 3-2.

Những màn trình diễn vừa qua cho thấy dù thi đấu chính thức hay dự bị Llorente đều rất lợi hại. Anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình ghi cho đội tuyển quốc gia lên 7 bàn sau 12 trận – con số ấn tượng với một tiền đạo mới khoác áo đội tuyển quốc gia chưa đầy 2 năm và thường xuyên dự bị.

Llorente, 25 tuổi, đã phát lộ tài năng từ vài năm qua. Nhưng anh chưa thể chen chân vào hàng tiền đạo Tây Ban Nha vì đội tuyển có nhiều hảo thủ như: David Villa, Fernando Torres... Chiến dịch World Cup 2010, Llorente được xem là một trong những “vũ khí bí mật” của HLV Vicente Del Bosque. Với chiều cao 1m 95, anh “không chiến” rất nguy hiểm, Llorente ghi nhiều bàn thắng đẹp từ những pha tạt cánh của đồng đội hoặc sử dụng tốc độ cao để chớp cơ hội phản công. Trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2010, Llorente vào sân ở cuối trận, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, góp phần giúp tiền đạo David Villa ghi bàn duy nhất phá vỡ thế bế tắc...

Fernando Llorente gắn bó nhiều năm qua với CLB Bilbao – đội bóng Tây Ban Nha nhưng có lối chơi “lật cánh đánh đầu” kiểu bóng đá Anh. Bilbao từng đoạt ngôi á quân Cúp nhà vua Tây Ban Nha năm 2008; á quân Siêu Cúp Tây Ban Nha 2009... Llorente là tiền đạo số một ở Bilbao nên càng có nhiều cơ hội để “mài sắc” sở trường. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh cũng được nhiều thuận lợi khi được “tiếp đạn” bởi những cầu thủ chạy cánh tốc độ cao và tạt bóng rất cừ như: Navas, Capel, Cazorla... Llorente càng được HLV Del Bosque trọng dụng bởi tiền đạo chủ chốt Fernando Torres phong độ đang xuống dốc...

Chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Euro và World Cup sắp tới của Tây Ban Nha còn khó khăn, họ càng cần đến “mũi khoan” mới Fernando Llorente. Anh có thêm động lực để phấn đấu bởi đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Jose Mourinho của CLB Real Madrid.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết