23/07/2012 - 21:58

Mưa lũ gây phẫn nộ tại Trung Quốc

Một góc thành phố Bắc Kinh tan hoang sau trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 6 thập niên. Ảnh: Reuters 

Trận mưa lũ kinh hoàng hồi cuối tuần qua tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã gây nên sự giận dữ và nhiều nghi ngờ về việc làm thế nào thành phố từng được tán dương về hệ thống cơ sở hạ tầng mới và tốc độ hiện đại hóa nhanh lại chống chọi với thiên tai quá kém, Nhật báo Phố Wall hôm 22-7 cho biết.

Ít nhất 37 người dân đã thiệt mạng trong trận mưa kéo dài 16 giờ, theo số liệu mà giới chức Trung Quốc công bố tối 22-7. Trong số này có 25 người bị chết đuối, 6 người thiệt mạng do bị tường sập, 5 người bị điện giật và một người bị sét đánh. Truyền thông Trung Quốc cho biết mưa lũ cũng đã khiến gần 70.000 người dân phải di tản, 500 chuyến bay quốc tế bị hủy, làm ít nhất 80.000 hành khách bị kẹt ở sân bay. Lũ lụt cũng đã “đánh bại” hệ thống cống và nước thải của Bắc Kinh, khiến nhiều con đường và vùng lân cận bị chìm trong biển nước. Ước tính, trận mưa lũ vừa qua khiến nước này thiệt hại 10 tỉ NDT (khoảng 1,6 tỉ USD).

Tin tức về trận bão lũ đã được phản ánh nhanh chóng trên các mạng xã hội, nơi nhiều cư dân mạng đăng tải các đoạn phim quay cảnh ngập lụt tại các giao lộ, kèm theo đó là nhiều câu hỏi chất vấn vì sao thành phố từng chi tiền tỉ cho các công trình phục vụ Thế vận hội Olympics năm 2008 lại quá kém trong việc chống chọi với đợt bão lũ vừa qua. Có lẽ lo ngại “búa rìu dư luận” trên các diễn đàn trực tuyến nên hôm 22-7, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo chính phủ vừa quyết định chi 120 triệu NDT để giúp Bắc Kinh, thành phố duyên hải Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc chống chọi bão lũ.

YẾN KHOA (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết