Mexico đã chơi tốt hơn “Cơn lốc da cam” trong phần lớn thời gian của trận đấu và có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của Sneijder và Robben trong những phút cuối trận, Hà Lan đi tiếp vào vòng tứ kết.
Hà Lan xuất phát với đội hình 4-3-3, trong đó Van Persie và Robben đá cao nhất trên hàng công, còn Sneijder đóng vai trò hộ công. HLV Miguel Herrera bên phía Mexico bố trí đội hình tập trung phòng ngự với 5 hậu vệ. Bộ 3 hàng tiền vệ là Salcido, Herrera và Guardado. Bộ đôi tiền đạo Dos Santos và Peralta đá cao nhất trên hàng công.
Hà Lan vẫn tiếp cận trận đấu với lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, chủ động đá chậm như ở các trận vòng bảng. Trong khi Mexico vẫn cho thấy sự khó chịu, họ thi đấu với cự li đội hình hợp lý, phòng ngự nhưng cũng mạnh dạn lên bóng tấn công. Những phút đầu trận, các cầu thủ trên sân thi đấu quyết liệt, không có nhiều khoảng trống để các cầu thủ 2 đội phô diễn kỹ thuật, nên không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm về phía khung thành 2 bên. Phút 14, Layun có đường tạt bóng vào vòng cấm tuyển Hà Lan rất nguy hiểm, nhưng không có đồng đội nào theo kịp để tiếp bóng. Phút 17, Herrera có cú sút ngay trước vạch 16m50 của Hà Lan, thủ thành Cillessen đã đứng nhìn nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tất. Phút 24, đến Salcido tung cú sút xa đầy uy lực, thủ thành Cillessen phải vất vã mới đẩy được bóng ra chịu quả phạt góc. Thật bất ngờ, Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn lại thi đấu lép vế và không tạo được tình huống nguy hiểm nào trong hơn nửa hiệp 1. Sau hơn 30 phút chệch choạc, Hà Lan cố gắng lấy lại thế trận, có những đường lên bóng gây sức ép, nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của Mexico. Phút 45+2, từ một tình huống lên bóng nhanh, Robben có bóng trong vòng cấm Mexico, nhưng không thể dứt điểm do Marquez áp sát rất nhanh phá bóng. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.
Những phút đầu hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, Mexico thi đấu hay hơn. Phút 48, Mexico đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ ngoài vòng cấm, Dos Santos sút bóng rất căng đi vào góc xa làm bó tay thủ thành Cillessen dù đã bay người hết cỡ. Bị dẫn bàn trước, Hà Lan gia tăng sức ép, nhưng Van Persie và Robben chơi khá mờ nhạt không tạo được sức ép đáng kể về phía thủ môn Ochoa. HLV Van Gaal đã phải rút Van Persie ra sân sau khoảng 80 phút anh không để lại dấu ấn và thay bằng Huntelaar . Trong lúc thế trận cân bằng, Hà Lan bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 88 nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Wesley Sneijder từ một cú sút trong vòng cấm hạ thủ thành Ochoa. Bàn thắng này giúp cho Hà Lan hồi sinh mạnh mẽ. Phút 90+2, Robben bị kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Nhận trọng trách sút phạt đền, Huntelaar đã đánh lừa được thủ thành Ochoa, nâng tỷ số 2-1 cho Hà Lan. Thời gian còn lại là quá ít cho các cầu thủ Mexico sửa chữa sai lầm.
 |
|
Dos Santos tung cú sút xa giúp Mexico vượt lên dẫn trước ở phút 48. ảnh: Getty |
 |
|
Sneijder ăn mừng bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 cho Hà Lan. ảnh: AFP |
 |
|
Tình huống Robben (số 11) bị ngã trong vòng cấm, mang về quả 11m cho Hà Lan. ảnh: AP |
 |
|
Huntelaar (số 19) ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m, đưa Hà Lan đi tiếp vào vòng tứ kết. ảnh: Getty |
Thắng trận kịch tính, “Cơn lốc da cam” vào vòng tứ kết.
HỒNG PHÚC