12/12/2013 - 22:39

U-23 Indonesia – U-23 Thái Lan: 1-4

Lộ diện ứng cử viên sáng giá

Sau khi các đội bóng được xem là ứng cử viên vô địch tại SEA Games năm nay trình làng, có lẽ để lại ấn tượng nhất về lối chơi có đường nét là U-23 Thái Lan. Chiến thắng 4-1 trước một đối thủ như U-23 Indonesia, thầy trò HLV Semanuang Kiatisak đã gởi lời thách thức tới mọi đối thủ ở giải năm nay.

 Các cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng. Ảnh: Goal

Dù biết U-23 Indonesia không còn mạnh như 2 năm trước, nhưng không ai nghĩ họ có thể sớm bị thủng lưới đến vậy khi đối đầu với U-23 Thái Lan. Khi trận đấu chỉ mới bắt đầu được hơn 1 phút, thì lưới của thủ môn Kurnia Meiga đã rung lên sau cú sút quyết đoán từ ngoài vòng 16,50m của Pokklaw Anan. Đây là pha dàn xếp khá gọn của U-23 Thái Lan, chỉ với 2 đường chuyền xuất phát từ thủ quân Theerathorn. Để thua quá sớm, các cầu thủ Indonesia có phần nôn nóng, thiếu chuẩn xác trong các pha xử lý, nhất là hàng tiền vệ không còn cầm giữ được bóng. Mất khu trung tuyến, lối chơi của U-23 Indonesia trở nên rời rạc, chỉ nhờ vào những nỗ lực cá nhân. Phút 19, tiền vệ Ferinando Pahabol có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua 3 cầu thủ Thái Lan xâm nhập vòng cấm địa, nhưng không kịp tung cú sút để hậu vệ Thái Lan phá bóng. Ngay sau tình huống này, các cầu thủ U-23 Thái Lan lên bóng rất nhanh, chuyền chính xác cho tiền đạo Adisak ở tuyến trên. Xoay trở rất nhanh, Adisak tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Indonesia lần thứ hai.

Dẫn trước 2 bàn thắng, U-23 Thái Lan thi đấu khá thoải mái, áp đặt lối chơi theo ý đồ chiến thuật của mình. Các phương án tiếp cận khung thành đối phương của U-23 Thái Lan cũng rất đa dạng với những bài chồng biên, tấn công trung lộ hay chuyền dài vượt tuyến. Phút 51, từ đường phát bóng lên của hậu vệ bên phần sân nhà, Adisak đón nhận và đi bóng dũng mãnh nhưng bị hậu vệ Indonesia phạm lỗi ngay vạch 16,50m. Bị khuất tầm nhìn, trọng tài Võ Minh Trí đã cho U-23 Thái Lan hưởng quả phạt penalty. Hậu vệ Boon Yong đã không có sai sót nào khi thực hiện quả đá phạt để nâng tỷ số lên 3-0. Sau bàn thắng này, HLV Kiatisak rút Anan và Adisak ra nghỉ để giữ chân, chủ động chơi phòng thủ phản công cực kỳ lợi hại. Những sự thay đổi của U-23 Thái Lan không làm xáo trộn hay suy yếu sức mạnh, mà ngược lại các cầu thủ trẻ dự bị của xứ Chùa Vàng vào sân thi đấu rất hứng khởi, liên tục khuấy đảo hàng thủ U-23 Indonesia. Phút 80, trong pha lên bóng phản công nhanh, Thitiphan có bóng trong tư thế trống trải dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan.

Nỗ lực tràn lên tấn công những phút cuối, nhưng các tình huống triển khai bóng của U-23 Indonesia gần như không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Kawin. Mãi đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, U-23 Indonesia mới ghi được bàn danh dự do công của trung vệ Anori Ibo.

Thua toàn diện về lối chơi, con người và cả tinh thần chiến đấu, U-23 Indonesia rất hẹp cửa đi tiếp ở bảng B, khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là chủ nhà Myanmar.

Trận đấu sau đó, U-23 Campuchia thua U-23 Đông Timor với tỷ số 2-3.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết