16/10/2010 - 20:56

VÒNG 8 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH 2010-2011, EVERTON – LIVERPOOL, NGÀY 17-10

Liverpool liệu có "lún" thêm ?

Everton (trái) sẽ khiến Liverpool vất vả.
Ảnh: Getty Images

Công bằng mà nói, hai đội bóng cùng thành phố là Everton và Liverpool đều có thực lực. Thế nhưng, sau 7 vòng đấu mùa giải này, họ đều “ngụp lặn” ở cuối bảng xếp hạng, mới được 6 điểm. Trận Everton – Liverpool vào Chủ nhật này hứa hẹn nóng bỏng bởi đội nào cũng phải thắng bằng mọi giá để thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ”…

Mùa giải năm ngoái, Liverpool từng thắng Everton cả hai lượt trận với tỷ số 1 - 0 trên sân nhà và 4-1 trên sân khách. Nhưng giờ thì Liverpool đang lép vế. Họ đã có khởi đầu kém nhất trong vòng 60 năm qua và cận kề nguy cơ rớt hạng. Sau 7 vòng đấu, đội quân của tân HLV Roy Hodgson tuột xuống thứ 18 trong bảng xếp hạng, chỉ ghi 7 bàn thắng và để lọt lưới tới 11 bàn. Cổ động viên Liverpool đang phản ứng quyết liệt đòi HLV Roy Hodgson phải từ chức. Dường như HLV này vẫn chưa tìm được giải pháp vực dậy tinh thần đang rệu rã của các học trò, nhất là sau trận thua bẽ bàng trên sân nhà trước đội bóng mới thăng hạng Blackpool vừa qua. Bên cạnh đó, Liverpool hiện đang ngập trong nợ nần, ban lãnh đạo đang rao bán đội bóng – càng khiến tâm lý cầu thủ Liverpool xuống thêm. Trong trận Derby với Everton, Liverpool càng “khốn đốn” khi tiền đạo Fernando Torres sẽ vắng mặt do chấn thương.

Everton tạm đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng, chỉ hơn Liverpool chỉ số phụ. Tuy nhiên, các cầu thủ Everton dường như đã lấy lại tinh thần với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này bằng tỷ số 2-0 trước CLB Birmingham - kết thúc chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà của Birmingham. HLV David Moyes của Everton tin tưởng: “Giờ chúng tôi đã rũ bỏ được mọi áp lực. Phong độ của Everton đang tốt dần lên”. Cổ động viên của Everton hưng phấn mua hết vé ở trận đấu với Liverpool...

Khi đã giải tỏa cơn khát bàn thắng, hàng tiền đạo Everton với những cầu thủ giỏi như: Tim Cahill, Luis Saha và Yakubu sẽ rất nguy hiểm với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Tuyến tiền vệ có lối chơi “cơ bắp”, tạo ra thế trận lấn lướt đối phương. Hàng phòng ngự Everton chắc chắn nên việc trung vệ Phil Jagielka vắng mặt bởi chấn thương có thể sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể.

Chất lượng đội hình của Everton hiện nay trội hơn Liverpool, lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên. Liverpool dường như chưa có lối thoát cả trong và ngoài sân cỏ...

Dự đoán: Everton thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết