12/07/2008 - 08:37

Lấy bằng lái sau 27 năm học

 

Lần đầu tiên học lái xe vào năm 1981, từ đó đến nay, Teresa Clarke theo học với 20 giáo viên, chi gần 30.000 USD và trải qua 450 giờ học lái. Kết quả mà học viên 62 tuổi ở Norfolk (Anh) này nhận được chỉ toàn là thất bại với tổng cộng 12 lần thi rớt. Teresa biết rõ nhược điểm của mình là không có khả tập trung lâu, cộng thêm thân hình thấp bé (bà chỉ cao 1,52 m và phải ngồi lên miếng đệm mới có thể cầm tới vô-lăng). Cũng vì những lý do này mà nhiều giáo viên đã từ chối hướng dẫn, thậm chí có người còn khuyên bà bỏ cuộc vì cho rằng bà sẽ không bao giờ thi đậu. May thay cậu con riêng của chồng giới thiệu cho bà giáo viên tốt nhất của trường dạy lái xe nơi anh đang làm giám đốc. Với quyết tâm lấy cho bằng được giấy phép lái xe, bà Clarke đã thành công ở lần thi thứ 13 sau khi trải qua 2 tuần học lái cực kỳ nghiêm túc và kiên quyết từ bỏ trà, cà phê để tăng cường độ tập trung.

T.TR (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết