28/12/2012 - 22:06

Lần đầu tiên ĐBSCL mở cuộc thi tiểu thuyết Những tín hiệu vui cho tiểu thuyết đồng bằng

(CT)- Đó là khẳng định của Nhà phê bình văn học Lê Quang Trang, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chủ tịch Hội nhà văn TPHCM kiêm Trưởng ban giám khảo trong buổi lễ tổng kết cuộc thi tiểu thuyết khu vực ĐBSCL lần thứ I (2010 – 2011) diễn ra sáng ngày 28-12 tại Đồng Tháp.

Qua hơn 2 năm phát động đã có 23 tác phẩm của 20 tác giả tham dự. Kết quả (không có giải nhất) có 2 giải nhì (Tha la bến đá của Trần Đắc Hiển Khánh – Sóc Trăng; Rừng dừa sông Ba Lai – Lê Văn Phúc - Bến Tre); 3 giải ba (Vây giữa đời người – Hồ Tĩnh Tâm – Vĩnh Long; Tiếng trống giục bình minh – Nguyễn Trân - Vĩnh Long; Đất thiêng – Phạm Thanh Tâm - Cà Mau) và 4 giải khuyến khích (Chợ quê – Nhật Hồng – Cần Thơ; Người cận vệ – Trần Thanh Hà – Đồng Tháp; Hoa tràm nở muộn – Phạm Anh Hoan – Cà Mau; Bến cũ – Anh Thi tức Hồ Thúy An – Vĩnh Long). Đề tài tác phẩm đề cập khá đa dạng, từ lịch sử truyền thống đến phản ánh hiện thực xã hội hiện nay. Một số tác giả đã mạnh dạn tìm lối thể hiện mới, góc nhìn mới với văn phong trong sáng, bố cục không dàn trải mà khúc chiết…Tuy là lần đầu tiên ĐBSCL mở cuộc thi về thể loại này nhưng đã xuất hiện những tín hiệu vui cho vùng đất giàu chất liệu cuộc sống, cả về con người lẫn cảnh vật cùng những vấn đề hiện thực cuộc sống đang đặt ra trong bối cảnh xã hội, người đọc và ngành văn học đang ngày càng quan tâm đến tiểu thuyết.

TN

Chia sẻ bài viết