25/09/2016 - 08:57

Kình ngư Võ Thanh Tùng kể chuyện Paralympic

Vừa về đến Cần Thơ sau khi đoạt HCB Paralympic Rio 2016, kình ngư Võ Thanh Tùng chia sẻ về những cảm xúc của mình trong thời gian thi đấu tại Brazil.

"36 giờ ngồi trên máy bay, tôi sốt ruột, tính từng giờ từng phút, mong sao được sớm gặp gia đình sau 2 tháng xa nhà thi đấu"- Tùng mở đầu câu chuyện. Tùng hạnh phúc nói rằng sắp đón con trai đầu lòng chào đời và sẽ đặt tên là Rio để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Nhắc lại hành trình chinh phục chiếc HCB, Tùng bằng lòng vì thành tích của anh chỉ kém VĐV đoạt HCV giàu kinh nghiệm của Mỹ đúng 1 giây. Đây là sự nỗ lực rất lớn, bởi ở nội dung sở trường 50m tự do 4 năm trước tại Paralympic London, Tùng chỉ xếp hạng 7. Tùng cũng không quên nhắc đến người thầy của mình- HLV Đổng Quốc Cường đã nghiên cứu chiến thuật chinh phục đường đua, tỉ mỉ xem đoạn băng các đối thủ thi đấu, phân tích điểm mạnh, yếu của đối phương. "Theo hướng dẫn của thầy, ban đầu tôi "bơi thả" để dưỡng sức và bứt phá vào những mét cuối. Không chỉ tính năng lượng bơi, ngay cả hơi thở khi xuống nước cũng phải tính, để đảm bảo thể lực", Tùng chia sẻ.

Kình ngư Võ Thanh Tùng hạnh phúc với chiếc HCB Paralympic, cùng người thân gia đình.
Ảnh: NGUYỄN MINH 

Năm nay, điều kiện tập luyện của các VĐV khuyết tật được chăm chút tốt tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia II, với phòng tập thể lực, dụng cụ thể thao công nghệ cao, hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế, chế độ ăn uống hợp lý. Đó là nền tảng để quãng thời gian thi đấu tại Rio de Janeiro diễn ra rốt đẹp với những trải nghiệm thú vị. Khi bước vào khu vực tập trung, các VĐV luôn giữ thái độ khách sáo. Tùng nhớ lại: "Các VĐV nhìn nhau với ánh mắt của sự cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất nội dung thi, người chiến thắng hay thua cuộc đều ôm chầm lấy nhau, có người khóc người cười, tất cả đều là cảm xúc thật lòng. Khi đó, tôi hiểu được rằng trên đường đua các VĐV luôn xem nhau là đối thủ nhưng sau đó là một tình bạn không biên giới".

Khi thi đấu với các đối thủ đẳng cấp thế giới, Tùng mới nghiệm ra rằng điều kiện trang bị của mình còn kém xa lắm. Nhưng bất chấp những chênh lệch đó, các vận động viên tham gia Paralympic đều khâm phục nhau ở tinh thần thể thao và nỗ lực vượt qua hoàn cảnh riêng để được đến với kỳ thi đấu ý nghĩa này.

Kình ngư Võ Thanh Tùng cho biết trước khi thi đấu các VĐV đều phải tập trung kiểm tra doping, kiểm tra lại hạng thương tật do các chuyên gia y tế quốc tế thực hiện trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ. Mọi thủ tục thi đấu được tiến hành rất nghiêm ngặt, bài bản khiến các VĐV đều cảm thấy tầm quan trọng và quy mô của Paralympic.

Hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp thi đấu, bước qua tuổi 30, Tùng cho biết anh sẽ tiếp tục cống hiến cho thể thao đến khi nào "không còn bơi nổi". Hy vọng rằng Tùng sẽ tiếp tục mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà trong thời gian tới.

XUÂN NGUYÊN

Võ Thanh Tùng bị sốt bại liệt năm lên 4 tuổi, theo gia đình từ An Giang mưu sinh trên các ghe thương hồ, rồi an cư tại Bình Thủy, TP Cần Thơ. Năm 2005, Tùng được chọn vào đội tuyển bơi lội khuyết tật Cần Thơ tham dự Hội thao dành cho người khuyết tật toàn quốc và giành 2 HCV ở cự ly bơi 50 mét, 100 mét. Những năm sau đó, Võ Thanh Tùng đều giành giải toàn quốc và tập trung đội tuyển bơi lội quốc gia, thi đấu tại ASEAN Para Games 2009. Tại Asian Para Games 2014, Thanh Tùng gây tiếng vang lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội khuyết tật Việt Nam có một VĐV giành 5 HCV.

Chia sẻ bài viết