Trận chung kết Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2016 diễn ra hôm 31-8, trên sân cỏ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, đã để lại sự cố không vui cho khán giả, những người luôn cổ vũ giải đấu phong trào này.

Cầu thủ đi bộ trên sân khiến khán giả bỏ về trong trận chung kết.
Trận đấu cuối cùng của giải giữa đội Cờ Đỏ và Thới Lai diễn ra trong sự háo hức của hàng ngàn khán giả. Ngay từ lúc khai cuộc, cầu thủ hai đội thi đấu và tranh chấp bóng quyết liệt. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, sân cỏ Trung An vỡ òa khi đội chủ nhà 3 lần làm tung lưới đội khách. Hiệp 2, các cầu thủ Thới Lai tràn lên tấn công và ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trong một pha tranh chấp bóng trước khung thành đội Thới Lai, cầu thủ hai đội va chạm và trọng tài cho đội Cờ Đỏ hưởng phạt đền. Quyết định của trọng tài vấp phải sự phản đối dữ dội của các cầu thủ Thới Lai. Sau khi đội Cờ Đỏ sút thành công quả phạt 11m, tình hình trên sân trở nên căng thẳng. Các cầu thủ Thới Lai phản đối trọng tài và chỉ trích đội chủ nhà chơi xấu. Các cầu thủ Thới Lai còn kéo nhau rời khỏi sân khiến khu vực bên ngoài sân cỏ căng thẳng. Cổ động viên và lãnh đạo hai bên đã chỉ trích, khiêu khích nhau khiến Ban tổ chức phải xuống sân nhắc nhở, điều động toàn bộ lực lượng an ninh ngăn cản các cầu thủ, cổ động viên hai đội, đồng thời yêu cầu các cầu thủ Thới Lai trở lại sân thi đấu.
Trận đấu tiếp diễn trong tình cảnh các cầu thủ Thới Lai thong dong đi lại trên sân với tuyên bố "không thèm đá", bỏ mặc các cầu thủ Cờ Đỏ giữ bóng rồi ghi bàn thắng thứ 5. Sau hơn 5 phút độc diễn, các cầu thủ Cờ Đỏ cũng chỉ di chuyển trên sân cho có. Thái độ của các cầu thủ khiến khán giả lần lượt bỏ ra về khi trận đấu còn hơn 10 phút.
Mất khán giả, sân cỏ Trung An sôi nổi trước đó bỗng chốc quạnh quẽ. Kết thúc trận đấu, lễ đăng quang vô địch của đội Cờ Đỏ diễn ra chóng vánh, không có tiếng cười và chúc mừng, còn đội Thới Lai kéo nhau về, không lên bục nhận giải, chỉ một cầu thủ ở lại ký tên nhận thưởng.
Nhớ lại các năm trước, đội bóng vô địch nhận thưởng trong không khí vui vẻ, tự hào, rất đông khán giả đến chúc mừng, xin được chụp ảnh. Còn đội bóng hạng nhì cũng được khán giả vây đón, chia sẻ. Một khán giả lớn tuổi nói rằng: "Các cầu thủ vì bất cứ tranh cãi, căng thẳng nào cũng đừng bỏ mặc trận đấu khi còn có khán giả chúng tôi. Khán giả chúng tôi có nhiều người lặn lội đường xa đến cổ vũ cho nên rất cần sự tôn trọng của các đội bóng".
Trong bóng đá, luôn có va chạm, có phán quyết chưa chính xác, có thắng thua nhưng bất cứ tình huống nào thì các đội bóng không nên đánh mất tinh thần thể thao bằng cách tẩy chay trận đấu. Điều đó thể hiện sự không tôn trọng khán giả và không tôn trọng chính bản thân các cầu thủ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, giải bóng đá này để lại ấn tượng không đẹp. Tuy trước đó các đội bóng đã mang đến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, nhưng chỉ vì những giây phút thiếu kềm chế mà đã dẫn đến kết quả đáng tiếc. Mong rằng trách nhiệm của đội bóng đã tỏ thái độ tiêu cực, phản thể thao phải bị xử lý nghiêm để sự việc này sẽ không tái diễn.
Bài, ảnh: Xuân Thanh