10/07/2026 - 16:36

Khoảnh khắc cầu hôn xúc động tại The Vietnam Grand WeddX 2026 

Sau nhiều năm đứng phía sau những lễ cưới của người khác, Ngọc Huyền và Phan Trực cuối cùng cũng có một khoảnh khắc dành riêng cho mình. Đặc biệt hơn, người chủ động ngỏ lời lại chính là Ngọc Huyền.

Màn cầu hôn diễn ra tại VinPalace Cổ Loa - Hà Nội, trong khuôn khổ The Vietnam Grand WeddX 2026 do VinPalace và Phong Design tổ chức. Giữa không gian ngập tràn cảm xúc của sự kiện, Ngọc Huyền bất ngờ trao nhẫn và ngỏ lời cầu hôn Phan Trực trước sự chứng kiến của đông đảo đối tác, khách mời và những người làm trong ngành cưới.


Từ những ngày đầu khởi nghiệp đến hành trình tạo nên hàng ngàn tiệc cưới trọn vẹn.

Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng vỡ òa. Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại. Ngay sau khi nhận lời cầu hôn, Phan Trực cũng lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, quỳ gối trao lại cho Ngọc Huyền trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của mọi người. Hai chiếc nhẫn được trao cho nhau, như lời khẳng định về sự lựa chọn đồng hành sau gần 1 thập kỷ cùng xây dựng cuộc sống và sự nghiệp.

Không phải sự khởi đầu của một chuyện tình mới, màn cầu hôn là lời tri ân mà cả 2 dành cho hành trình đã cùng nhau đi qua. Ít ai biết, trước khi trở thành người điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiệc cưới với gần 40 nhân sự, Ngọc Huyền từng bắt đầu bằng những công việc rất nhỏ. Có thời điểm chị thức dậy từ 1, 2 giờ sáng để đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu từng món ăn rồi chạy xe máy giao cho khách. Sau đó, chị tiếp tục kinh doanh nhiều món ăn khác để từng bước ổn định cuộc sống.

Phan Trực và Ngọc Huyền trong khoảnh khắc cầu hôn sau nhiều năm cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Bước ngoặt đến từ 1 đơn đặt tiệc lớn, giúp Ngọc Huyền nhận ra niềm yêu thích với việc tổ chức và sắp đặt không gian tiệc. Từ đó, chị cùng Phan Trực quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực cưới hỏi, bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu bằng tất cả sự nỗ lực.

Những ngày đầu không hề dễ dàng, 2 người cùng xoay xở từ khâu vận hành, nhân sự, bảo quản thực phẩm đến việc di chuyển hàng trăm kilomet để phục vụ các tiệc cưới ở nhiều tỉnh, thành. Có những đêm kết thúc buổi tiệc khi đồng hồ đã sang ngày mới, cả đội chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn rồi tiếp tục lên đường cho sự kiện tiếp theo.

Từ những trải nghiệm đó, cả 2 từng bước xây dựng quy trình vận hành chuyên nghiệp, đào tạo đội ngũ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến nay, doanh nghiệp của họ đã phát triển với gần 40 nhân sự, phục vụ hàng chục tiệc cưới mỗi tháng.

Làm nghề cưới, Ngọc Huyền và Phan Trực đã chứng kiến hàng ngàn khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn, cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời. Thế nhưng, chính họ lại hiếm khi có một nghi thức dành riêng cho mình.

Bởi vậy, màn cầu hôn tại The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ là một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện, mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình cả 2 đã cùng nhau trưởng thành.

Trong giây phút xúc động ấy, Ngọc Huyền chia sẻ: "Nếu ngày xưa anh đã chọn em khi còn chưa hoàn hảo, thì ngày hôm nay em muốn chọn anh giữa tất cả mọi người”.

Cặp đôi làm nghề cưới lần đầu trở thành nhân vật chính trong ngày đặc biệt của mình.

Câu nói ấy không chỉ là lời yêu thương dành cho người bạn đời, mà còn là sự biết ơn đối với người đã luôn ở bên từ những ngày chưa có thành công, chưa có vị trí và vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Khép lại 2 ngày diễn ra tại VinPalace Cổ Loa - Hà Nội, The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ mang đến những xu hướng cưới, không gian trải nghiệm và hoạt động kết nối dành cho cộng đồng ngành cưới, mà còn để lại dấu ấn bằng một câu chuyện tình yêu có thật.

Khoảnh khắc Ngọc Huyền chủ động cầu hôn, rồi Phan Trực quỳ gối trao chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, trở thành cái kết đẹp cho sự kiện do VinPalace và Phong Design tổ chức. Một cái kết khép lại hành trình của triển lãm, nhưng cũng mở ra một chương mới trong hành trình đồng hành của 2 con người đã dành nhiều năm mang hạnh phúc đến cho hàng ngàn cặp đôi khác.

Chia sẻ bài viết