08/08/2010 - 09:13

Khiêu vũ hay đánh nhau?

Một người nhập cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ bị cảnh sát New Zealand cáo buộc tội hành hung vợ sau khi một người đi đường nhìn thấy ông này liên tục “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với bà xã của mình ở ngoài đường. Tuy nhiên, xuất hiện trước tòa, bị cáo Allaetin Can “phản đòn” khi cho rằng cảnh sát không phân biệt được đâu là đánh nhau đâu là khiêu vũ. Hai vợ chồng ông cùng 2 đứa con chỉ nhảy điệu Kolbasti truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ vốn đòi hỏi người nhảy thực hiện nhiều động tác mạnh bạo đối với bạn nhảy. Can nói thêm sở dĩ gia đình ông khiêu vũ từ trong nhà ra ngoài ngõ nên người đi đường nhìn thấy và hiểu lầm là do bữa đó cửa hàng bánh kebab của ông bỗng dưng bán đắt không kịp thở.

Trước những giải trình của bị cáo, quan tòa yêu cầu cảnh sát về “nghiên cứu” kỹ đĩa DVD điệu nhảy Kolbasti và nếu chấp nhận gia đình Can chỉ đơn thuần là nhảy nhót thì họ nên rút lại cáo buộc chống lại cư dân ở thị trấn Hwera thuộc đảo North.

V.QUỐC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết