18/08/2023 - 13:21

Khát vọng vươn tầm vũ trụ
“The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng” 

CÁT ĐẰNG 

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục thể hiện những bước tiến vượt bậc qua bộ phim khoa học viễn tưởng về khám phá Mặt trăng: “The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng”. Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Kim Yong-Hwa, vốn nổi tiếng với “200 Pounds Beauty”, “Along With The Gods”, “Mr.Go”... Lần này, ông thể hiện trọn vẹn khát vọng vươn tầm vũ trụ của Hàn Quốc.
Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Nhân vật Hwang Sun-woo do Doh Kyung-soo thủ vai trong phim.

Nhân vật Hwang Sun-woo do Doh Kyung-soo thủ vai trong phim.

Bộ phim lấy mốc thời gian giả định năm 2029, khi tàu vũ trụ Woori-ho của Hàn Quốc bắt đầu cuộc hành trình tới Mặt trăng. Sự kiện này thu hút sự chú ý của thế giới, nhưng sự cố từ gió Mặt trời đã khiến con tàu bị hư hỏng nặng và cướp đi sinh mạng của 2 phi hành gia. Hwang Sun-woo (Doh Kyung-soo thủ vai), là người duy nhất sống sót của phi hành đoàn, đã tiếp tục nhiệm vụ một mình với sự hỗ trợ từ trạm điều hành ở mặt đất. Tuy nhiên, tai họa liên tiếp ập đến khiến Sun-woo hoàn toàn bị cô lập trên Mặt trăng. Liệu chàng trai trẻ có trở về an toàn?

Có thể nói, “The Moon - Nhiệm vụ cuối cùng” có một kịch bản tốt: có vui, có buồn, có tuyệt vọng, có bùng nổ. Đặc biệt là mang nét đặc trưng của phim Hàn Quốc rất rõ: dễ lấy nước mắt người xem với những tình huống xúc động, đôi khi có phần sướt mướt. Tuy thuộc thể loại khoa học giả tưởng nhưng phim không sa đà vào những tình huống hư cấu thường thấy như quái vật ngoài không gian, người ngoài hành tinh hay điều gì đó to tát, ghê gớm trong vũ trụ. Phim chỉ đơn thuần tái hiện hành trình đầy thử thách, khó khăn của các phi hành gia khi chinh phục Mặt trăng. Trong đó, tập trung làm bật sức chiến đấu kiên cường của con người để thực hiện khát vọng của đất nước. Tiêu biểu là hình tượng nhân vật Hwang Sun-woo trong phim.

Chàng trai trẻ này tiếp nối con đường của bố mình, thực hiện ước mơ bay tới Mặt trăng bị gián đoạn sau tai nạn 5 năm trước. Sự thật về chương trình bay lên Mặt trăng 5 năm trước cũng dần được hé lộ, nhưng dường như tất cả chỉ góp phần làm bật lên khát vọng vươn xa trong hành trình khám phá vũ trụ, chinh phục các hành tinh khác của Hàn Quốc. Dù là cạnh tranh với NASA, bị phản đối, dù thất bại, dù hy sinh những phi hành gia giỏi, họ vẫn không ngừng lại.  

Với kinh phí đầu tư 28 tỉ won, “The Moon - Nhiệm vụ cuối cùng” là bom tấn đáng xem của Hàn Quốc. Kỹ xảo phim được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên những thước phim mãn nhãn về không gian, về vũ trụ. Những cảnh rung lắc, va đập, tai nạn... được thực hiện chân thực, sống động, khiến người xem hồi hộp theo dõi. Mỗi lần tưởng chừng Hwang Sun-woo thoát nạn lại bất ngờ khi biến cố mới ập đến, liên tục thử thách ý chí, sức chịu đựng của nhân vật lẫn người xem.

Không chỉ dừng lại ở một bộ phim khoa học viễn tưởng đơn thuần, phim còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình người, tình đồng đội và nghị lực sống phi thường của con người giữa vũ trụ vô định. Tinh thần đoàn kết giữa các phi hành gia, không phân biệt quốc tịch, mục đích... cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của nhân vật. Bởi nếu chỉ dựa vào bản thân trong khi mất kết nối với mặt đất, có lẽ Hwang Sun-woo sẽ không thể trở về trái đất an toàn. Và chi tiết anh được cứu sống bởi đoàn phi hành gia của NASA cũng là chi tiết đẹp, ý nghĩa của phim.

Chia sẻ bài viết