01/07/2011 - 22:05

Juan Mata - không lóa mắt bởi ánh hào quang

Tiền vệ Mata.
Ảnh: blogspot.com

Mới 23 tuổi, tiền vệ Juan Mata vừa làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình bằng danh hiệu vô địch giải U21 châu Âu. Khả năng chuyên môn, bản lĩnh vượt trội của anh đã lọt vào “mắt xanh” các chuyên gia săn tìm tài năng mới của các CLB Manchester United, Manchester City và Liverpool. CLB Valencia vẫn chưa muốn bán Mata dù giá chuyển nhượng của anh đã được “bắn tiếng” hơn 20 triệu bảng Anh. Mùa giải năm ngoái, dù còn rất trẻ nhưng Mata được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, đã ghi 8 bàn thắng và thực hiện 12 đường chuyền cho đồng đội lập công. Bốn mùa giải thi đấu cho Valencia, dù nhiệm vụ chính là kiến tạo bóng, nhưng Mata đã đóng góp tới 33 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Cao 1m70, sở trường Mata là vị trí tiền vệ cánh trái. Anh có lối chơi lắt léo, tinh quái, được đánh giá là một trong những cầu thủ chuyền bóng hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha so sánh với Xavi, Messi, Alves.

Dù nhỏ tuổi nhưng trong CLB Valencia, đội trưởng Mata luôn thể hiện thái độ cương quyết, trách nhiệm và khả năng chỉ đạo. Vai trò của Mata càng lớn hơn sau khi những ngôi sao David Villa, David Silva... rời đội bóng. Mata đã giành được vị trí chính thức trong đội tuyển Tây Ban Nha vốn dư thừa ngôi sao.

Ở CLB Valencia, Mata được yêu mến bởi lối sống khá kín đáo, hành xử lễ phép, khiêm tốn. Anh không bao giờ lui tới những hộp đêm mà dành thời gian rảnh rỗi để học tiếng Anh, đến bảo tàng... Mata gắn bó tình cảm với gia đình, với người hâm mộ và đồng đội. Ở Valencia người ta nói về Mata: “Đó là chàng trai mà bà mẹ vợ tương lai nào cũng muốn cho con gái của mình”...

Sau khi đăng quang giải U21 châu Âu, Mata chỉ đi nghỉ vài ngày rồi khẩn trương trở về tập luyện cùng đồng đội ở Valencia để chuẩn bị cho mùa giải mới. Juan Mata nói: “Tôi không sao nhãng dù nhận được những lời mời hấp dẫn. Còn ở Valencia ngày nào ở Valencia, tôi sẽ phấn đấu hết mình”...

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết