23/06/2016 - 19:59

Huỳnh Thúy Kiều - Cô học sinh giàu nghị lực

Mồ côi mẹ từ khi 10 tuổi, cha đi làm ăn xa nên 8 năm qua, Huỳnh Thúy Kiều (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Giai Xuân) phải tự bươn chải để mưu sinh và kiếm tiền ăn học. Dù cuộc sống nghèo khó, vất vả nhưng suốt 12 năm học qua, Thúy Kiều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục.

 Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Huỳnh Thúy Kiều luôn phấn đấu học khá, giỏi 12 năm liền.

Gia đình Thúy Kiều thuộc diện hộ nghèo tại ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Nhà không có ruộng đất canh tác nên ba em đi làm mướn kiếm sống. Một ngày quen thuộc với cô học trò này là sau giờ đến lớp, làm xong việc nhà thì ra ruộng bắt cua, cá và hái rau bán kiếm tiền. Số tiền mà hai chị em Thúy Kiều kiếm được hàng ngày (từ 15.000 đồng đến 35.000 đồng) dùng để trang trải cho việc học hành và chi tiêu trong gia đình. Thúy Kiều tâm sự: "Mẹ mất lúc em học lớp 4. Hai năm sau, cha đi làm công trên một chiếc xà lan nên 3 đến 4 tháng mới về thăm nhà 1 lần. Là chị cả trong gia đình nên em phải quán xuyến mọi việc, từ nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa, dạy em trai học bài. Nhờ sự đùm bọc của những người thân trong gia đình nên hai chị em mới có điều kiện ăn học đến ngày hôm nay. Em cố gắng học tốt để không phụ lòng của những người thân và thầy cô, bạn bè giúp đỡ em trong thời gian qua". Em trai của Kiều, Huỳnh Ngọc Đến tựu trường sẽ học lớp 9. Dù mới 15 tuổi nhưng em biết quan tâm và lo lắng cho công việc gia đình. Thúy Kiều cho biết: "Gần 1 tháng nay, Đến thường động viên và dành làm hết công việc nhà để cho em tập trung ôn thi tốt nghiệp. Sự quan tâm của em trai chính động để em thi đỗ tốt nghiệp lần này".

Mặc dù thiếu tình cảm của mẹ, sự chăm sóc của cha nhưng Thúy Kiều luôn cố gắng phấn đấu học tốt. Theo Thúy Kiều, giờ học trên lớp em luôn tập trung lắng nghe thầy, cô giảng bài và ghi chép bài cẩn thận. Đến khi về đến nhà, cơm nước xong là hai chị em tranh thủ đi bắt cua, hái rau bán kiếm tiền. Buổi tối, Kiều dành thời gian học và làm bài tập trong sách giáo khoa. Không chỉ học hành chăm chỉ, trong lớp, Thúy Kiều thường giúp đỡ các bạn có học lực yếu, kém... Theo bạn bè cùng lớp, Thúy Kiều là người hòa đồng, quan tâm bạn bè và rất năng động trong các buổi làm bài tập hay thảo luận nhóm. Kể về những dự định trong tương lai, Thúy Kiều chia sẻ: "Sau khi thi tốt nghiệp 12, em sẽ xin đi làm công nhân tại khu công nghiệp Trà Nóc kiếm tiền lo cho em trai đi học. Khi có điều kiện, em sẽ thi đại học...".

Thầy Trần Hữu Nhân, Bí thư Đoàn Trường THPT Giai Xuân, cho biết: "Hoàn cảnh gia đình Thúy Kiều đặc biệt khó khăn. Nhà trường cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên Thúy Kiều cố gắng học tập, miễn giảm học phí và tặng tập, sách cho Thúy Kiều. Đầu năm học 2015-2016, nhà trường tặng cho Thúy Kiều 1 chiếc xe đạp để em thuận lợi đi học, đồng thời tặng 1 suất học bổng trị giá 500.000 đồng và tặng gạo, nhu yếu phẩm... Đối với kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, ngoài việc nhà trường đã hỗ trợ suất ăn cơm trưa, Đoàn trường còn vận động các giáo viên đóng góp trên 700 ngàn đồng tặng em nhằm giúp em an tâm thi tốt nghiệp".

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết