"Chúng tôi xác định việc gì có lợi cho bà con thì làm, không nệ công việc khó hay dễ". Đó là lời chia sẻ chân thành của đồng chí Lê Hữu Phúc, Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, khi nói về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tập thể Ban CTMT và bà con nhân dân khu vực 2. Chính sự kiên trì, không ngại khó và sự nhiệt tình, tận tụy với việc phục vụ nhân dân mà nhiều năm liền khu vực 2 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Riêng trong năm 2012, Ban CTMT khu vực 2 vinh dự được nhận bằng khen của UBMTTQVN thành phố.
 |
|
Lãnh đạo UBMTTQVN quận Bình Thủy, Ban CTMT khu vực 2 đến thăm một hộ nghèo được sự giúp đỡ của Ban CTMT đã có nhiều tiến bộ trong cuộc sống. |
Một trong những công việc minh chứng cho sự kiên trì, quyết tâm, đoàn kết, chung sức của tập thể Ban CTMT khu vực 2 là việc vận động nhân dân khu vực làm tuyến cống thoát nước tại hẻm Xí nghiệp Thuộc da Meko (Meko Da), khu vực 2, phường Bình Thủy. Tuyến hẻm Meko Da rộng 6m, dài khoảng 200 m. Trước kia, mỗi khi trời mưa, hẻm bị ngập nghẹt, gây bốc mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của trên 20 hộ dân xung quanh. Mong muốn của các hộ dân nơi đây là được đầu tư nâng cấp hẻm. Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng ban CTMT khu vực 2, nhớ lại: "Từ cuối năm 2010, dù có tới 4 lần họp dân, nhưng bà con vẫn chưa thống nhất, do số tiền dự kiến nâng cấp hẻm khá cao. Trong khi đó, đa số bà con trong tuyến hẻm chủ yếu là lao động làm thuê và buôn bán nhỏ nên kinh tế gia đình khó khăn. Cuối cùng, qua vận động bà con thống nhất sẽ lắp đặt hệ thống cống thoát nước và đổ gạch vụn ở những đoạn xuống cấp để đi tạm. Việc lắp hệ thống thoát nước hoàn thành vào tháng 12-2012, với số tiền 29 triệu đồng, do Ban CTMT vận động doanh nghiệp và bà con đóng góp". Anh Trương Văn Lợi (Tổ 10 A, khu vực 2), cho biết: "Trước kia, mùa mưa hẻm này thường bị ngập, bà con đi lại khó khăn lắm. Do vậy, khi khu vực có chủ trương làm cống thoát nước, nâng cấp hẻm là tôi thống nhất ngay và đóng góp 2 triệu đồng để thực hiện công trình. Từ lúc lắp đặt hệ thống cống thoát nước, tuyến hẻm sạch sẽ hẳn, không còn tình trạng ngập nghẹt, bà con rất phấn khởi". Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Chi bộ khu vực 2 tâm đắc nói: "Bác đã dạy, dù công việc có khó đến đâu mà mình kiên trì, quyết tâm làm và nhất là khi mình biết dựa vào nhân dân, được bà con tin cậy, đoàn kết cùng làm thì chắc chắn sẽ thành công".
Học Bác, Ban CTMT và các đoàn thể khu vực 2 đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình nghèo, khó khăn thông qua những công việc cụ thể, ý nghĩa. Chẳng hạn như trong năm 2012, Ban CTMT khu vực đã vận động được trên 30 triệu đồng để xây dựng tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; các đoàn thể khu vực giúp hội viên mượn vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền trên 20 triệu đồng; vận động tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu với số tiền hơn 15 triệu đồng; vận động 80 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn
Trong số các gia đình được sự quan tâm, hỗ trợ của các đoàn thể, Ban CTMT khu vực 2 và từng bước thoát nghèo là gia đình chị Lê Thị Ngọc Ánh, tổ 10B. Cách đây 2 năm, chồng chị Ánh bị bệnh mất để lại 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 10 tuổi. Hai đứa con đầu của chị Ánh phải nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn phụ mẹ nuôi em. Còn lại hai con nhỏ là em Nguyễn Thị Tuyết (lớp 9 Trường THCS Bình Thủy 2) và Nguyễn Lê Ngự Bình (lớp 5, Trường Tiểu học Bình Thủy), chị Ánh quyết tâm làm lụng kiếm tiền cho con ăn học. Tuy nhiên với sức của một mình chị không đủ vừa trang trải kinh tế gia đình vừa lo cho các con đi học. Trước hoàn cảnh đó, khu vực đã đề nghị UBND phường Bình Thủy xét cho 2 đứa con của chị Ánh được nhận tiền bảo trợ xã hội mỗi em 180.000 đồng/tháng. Chị Lê Thị Ngọc Ánh tâm sự: "Chính quyền địa phương, từ phường đến khu vực rất quan tâm chiếu cố gia đình tôi. Bên cạnh việc được tiền bảo trợ hàng tháng, mấy chú khu vực còn thường đến thăm, tặng tập, sách và quà động viên tụi nhỏ học hành. Đó là động lực để tôi cố gắng vươn lên". Chị Vũ Thị Xuân Hằng cũng là một trường hợp khó khăn (hộ cận nghèo) được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ban CTMT, đoàn thể khu vực đã vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Vũ Thị Xuân Hằng cho biết: "Gia đình tôi không có đất sản xuất, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được địa phương xét cho vay 9 triệu đồng để làm vốn mở tiệm tạp hóa mua bán nhỏ, cuộc sống gia đình tôi đã không còn khó khăn"
Bằng những việc làm thiết thực, Ban CTMT và các đoàn thể khu vực đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các hộ, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đến cuối năm 2012, toàn khu vực có 9 hộ nghèo thoát nghèo.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy nhận xét: "Ban CTMT khu vực 2, phường Bình Thủy đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân khu vực tích cực thực hiện các phần việc làm theo". Bên cạnh đó, Ban CTMT cũng đã xác định được học theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ công tác của tập thể Ban CTMT. Đó là quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để các hộ nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, kiên trì quyết tâm vượt qua những khó khăn trong việc để vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cấp các tuyến đường, hẻm sạch sẽ, khang trang, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng khẳng định: "Theo tôi đó chính là một trong những cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu quả và Ban CTMT khu vực 2 đã làm được".
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM