17/06/2010 - 08:32

Hành trình nghìn dặm của máy ảnh

 

Đánh rơi máy ảnh trong chuyến lặn ở vùng biển Caribbe, sĩ quan Dick de Bruin của hải quân hoàng gia Hà Lan (ảnh) không ngờ có ngày tìm lại được vật đã mất. Số là chiếc máy ảnh màu đỏ hiệu Nikon được nhân viên bảo vệ bờ biển Paul Shultz nhặt được tại một bến du thuyền ở thành phố Miami (bang Florida, Mỹ). Do nằm trong chiếc hộp chống thấm nước nên máy ảnh gần như nguyên vẹn. Kiểm tra những bức ảnh và đoạn phim bên trong máy nhằm tìm thông tin về chủ sở hữu, Shultz chẳng phát hiện được gì. Anh quyết định tải chúng lên trang www.scubaboard.com của cộng đồng yêu thích môn lặn nhờ giúp đỡ.

Vài ngày sau, một số người cho biết đó là Aruba, hòn đảo của Hà Lan ở ngoài khơi Venezuela. Shultz tiếp tục đưa ảnh lên các website du lịch và 2 ngày sau đó, một phụ nữ liên lạc với anh, nói rằng bà nhận ra những đứa trẻ trong ảnh là bạn học của con mình. Vậy là máy ảnh “đoàn tụ” được với cố chủ Bruin sau khi “du lịch” hơn 1.770 km.

Chưa hết, một đoạn phim, thu hút hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, cho thấy một con rùa biển lầm tưởng máy ảnh là đồ ăn và vô tình bật nút ghi hình. “Những hình ảnh này chứng tỏ máy ảnh đã trôi giạt từ Aruba sang Mỹ. Thật không thể tin nổi”, Bruin nói.

HẠNH NGUYÊN (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết