09/06/2013 - 21:11

Gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo ở Trà Vinh

Bà Lê Thị Tám, ngụ ấp 17, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải được Hội chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh chọn là người đại diện cho những người tham gia hiến máu nhân đạo của tỉnh tham dự lễ tôn vinh Người hiến máu nhân đạo tại Hà Nội, nhân Ngày Thế giới tôn vinh Người hiến máu tình nguyện 14-6.

Ông Phạm Văn Những, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Long Hữu cho biết: Long Hữu là một xã vùng nông thôn sâu ở một huyện ven biển, những năm trước đây phong trào hiến máu tự nguyện gần như không được người dân ở địa phương tham gia. Bởi vì công tác tuyên truyền về vấn đề này gần như bị bỏ ngỏ, nhiều người không am hiểu, còn lo sợ khi hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân… Kể từ năm 1997, khi bà Lê Thị Tám tự nguyện tham gia hiến máu và tích cực đứng ra tuyên truyền, vận động, thuyết phục người thân, bạn bè, hàng xóm… việc tự nguyện hiến máu ở xã Long Hữu đã trở thành phong trào, kết quả luôn vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, bà Tám đã vận động được hơn 150 người dân địa phương tự nguyện tham gia hiến máu; trong đó, có các con của bà. Riêng bà Tám kể từ năm 1997 đến nay đã 18 lần tham gia hiến máu. Điều đáng biểu dương nhất là bà dành toàn bộ số tiền bồi dưỡng sau mỗi lần hiến máu cho Quỹ từ thiện ở địa phương và còn lấy tiền túi của mình lo tiền xăng, xe cho số người tham gia hiến máu do bà đứng ra vận động…

Ông Phạm Bình Phương, Tổ trưởng Tổ từ thiện Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải- người cùng bà Tám thường xuyên đi làm từ thiện và tham gia hiến máu cho rằng: Cuộc sống hàng ngày của bà Tám luôn gắn liền với việc làm từ thiện, ngoài việc hiến máu, bà còn đứng ra vận động các tiểu thương ở chợ đóng góp đường, nước chấm, bột nêm,…; bà tự bỏ tiền mua rau, củ, quả từ chợ Long Hữu cung cấp hàng ngày cho bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải để lo bữa ăn miễn phí cho gia đình, bệnh nhân nghèo. Tuy bộn bề như vậy nhưng nghe ở đâu có người gặp khó khăn, hoạn nạn, bà liền đến tận nơi để tìm hiểu và tìm mọi cách giúp đỡ theo khả năng của mình…

Tâm sự với chúng tôi, bà Tám kể, hơn 20 năm trước, đứa con trai bà nhập viện trong tình trạng bị bệnh sốt xuất huyết cấp tính, buộc phải truyền máu. Chính nhờ những đơn vị máu của bệnh viện do những người có tấm lòng nhân ái hiến tặng đã cứu được con bà qua cơn “thập tử nhất sinh”. Với suy nghĩ phải trả ơn đời, trả ơn người; hơn nữa, trong cuộc sống bà từng chứng kiến nhiều mảnh đời éo le đầy bất hạnh…Chính vì vậy, khi ổn định kinh tế bà sẵn sàng tham gia làm mọi việc, chỉ mong muốn duy nhất là góp một phần nhỏ để cuộc sống mọi người đỡ khổ hơn…

Với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp ấy, bà Lê Thị Tám thật sự là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo nói riêng và công tác làm từ thiện nói chung ở tỉnh Trà Vinh; xứng đáng là đại biểu đại diện những người tham gia hiến máu nhân đạo của tỉnh tham dự lễ Lễ tôn vinh Người hiến máu nhân đạo cả nước.

Huy Hoàng (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết