15/09/2016 - 20:15

Giúp chú Khôi nuôi mẹ già yếu, vợ liệt nửa người

Trong cảnh nhà túng bấn, thiếu trước hụt sau, mẹ già tuổi cao sức yếu, vợ lại mắc bệnh tai biến nằm liệt giường, chú Cao Văn Khôi (ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bất lực nhìn người thân lâm bệnh nặng nhưng không có điều kiện chữa trị.

Gia cảnh khó khăn, không đất sản xuất, hơn hai chục năm qua, vợ chồng chú Khôi (64 tuổi) – cô Nguyễn Thị Lan (59 tuổi) ly hương tứ xứ, bám víu nghề thợ hồ để làm kế mưu sinh. Mỗi năm cô chú về quê vài lần vào dịp cúng giỗ cũng là để thăm mẹ già yếu. Chú Khôi làm thợ hồ, cô Lan theo phụ nấu cơm, chăm lo cho chồng con. Vì đặc điểm nghề rày đây mai đó, cô chú đi khắp các tỉnh miền Tây; dừng chân ở đâu thì ở tạm tại công trình hoặc thuê mướn nhà trọ. Vì thế, con trai đầu của cô chú sớm dang dở việc học hành, tập tễnh theo nghề của cha. Trên bước đường tha hương, gặp nhiều gian nan, trắc trở; thu nhập không nhiều, phần dành lo chi phí sinh hoạt, phần dành dụm gởi về quê nuôi mẹ già. Những lần chú Khôi bệnh nặng, phải nằm viện mấy tháng liền ở xứ người, cô Lan vừa bươn chải làm thuê, vừa chăm lo cho chồng. Trong cảnh huống nào, dù trắc trở, gian nan, chú Khôi – cô Lan luôn đồng cam cộng khổ.

 Bà Phạm Thị Bé Năm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cô Lan.

Mấy năm gần đây, bà Lê Thị Nữ (88 tuổi), mẹ chú Khôi, sức khỏe suy kiệt, thường xuyên đau ốm. Vì thế, chú Khôi, cô Lan quyết định về quê sinh sống, tiện chăm sóc mẹ già. Do không có đất sản xuất nên kinh tế gia đình cô chú gặp nhiều khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Cuối năm 2015, cô Lan bị tai biến nhẹ, nhập viện điều trị tạm ổn, rồi về nhà. Không lâu sau đó, cô Lan chẳng may té ngã và bị tai biến lần nữa và bị liệt nửa người. Người thân, họ hàng gom góp tiền bạc giúp cô Lan nhập viện. Sau thời gian điều trị cấp cứu, do gia cảnh thắt ngặt, chú Khôi xin chuyển cô Lan về điều trị ở bệnh viện huyện, rồi về nhà tiếp tục châm cứu mỗi ngày.

Hơn năm qua, chú Khôi gồng gánh chăm sóc mẹ già yếu, vợ bệnh tật nằm liệt giường, không tự chủ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Nhiều lúc cô Lan buồn phiền hay bực dọc, cáu gắt, chú Khôi thủ thỉ, khuyên lơn để vực dậy tinh thần, cố gắng trị bệnh. Do phải túc trực chăm sóc mẹ và vợ, chú Khôi không đi làm kiếm tiền được, thu nhập chính của gia đình trông chờ vào tiền công nhật của đứa con trai năm nay 21 tuổi. Căn nhà chú Khôi đang ở hiện xuống cấp, hư dột gần hết… Chú Khôi bộc bạch, cả đời lăn lộn nghề thợ hồ, xây dựng nhà cho nhiều người nhưng không cất nổi cho gia đình mình căn nhà kín mưa, kín gió…

Anh Nguyễn Trường An, Bí thư Chi bộ ấp Trường Thọ, cho biết: "Gia đình chú Khôi – cô Lan vừa được địa phương xem xét vào diện hộ cận nghèo. Khi cô Lan phát bệnh, địa phương vận động hỗ trợ chút ít chi phí khám bệnh". Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cô Lan 400.000 đồng.

Thương cảm và sẻ chia với nỗi bất hạnh của chú Khôi – cô Lan, rất mong các tổ chức, cá nhân mở lòng nhân ái, giúp cô Lan có điều kiện trị bệnh, để có thể sống lâu bên người thân.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại 07103.830.098 Số tài khoản: 011.1.00.000760.5

Chia sẻ bài viết