09/12/2011 - 21:00

Giá sữa và bài toán chi tiêu!

“Chị ơi, công ty Abbott vừa có thông báo sẽ tăng giá sữa từ 9-10%, hôm nay cửa hàng em vẫn còn hàng cũ chưa điều chỉnh giá, chị tranh thủ lấy cho bé vài hộp để dành”, cô nhân viên một cửa hàng tạp hóa gần nhà thông báo cho tôi.

Giá sữa trong nước hiện nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá thế giới.  Ảnh: N.H 

Từ đầu tháng 12-2011, giá gas tăng 5.000 đồng/bình, giá các loại rau xanh tăng 2.000 – 5.000 đồng/kg... giờ tôi lại “sốc” thêm với chuyện giá sữa tăng. Trước đó không lâu, vào tháng 9-2011, giá một số loại sữa như dòng Lactogen của hãng Nestlé, sữa bột Friso và Dutch Lady của Friesland Campina Vietnam cũng điều chỉnh tăng 3-15%. Tôi phải “căng đầu” giải lại bài toán chi tiêu! Theo mức giá tăng 9-10%, với loại sữa con tôi thường dùng là Abbott Gain Kid (loại sữa có mức giá trung đối với sản phẩm Abbott), giá bán lẻ trên thị trường khoảng 157.000 - 160.000 đồng/hộp 400gram, sẽ tăng thêm 14.000 – 16.000 đồng/hộp. Với bé 3 tuổi như con tôi, trung bình một tháng uống hết khoảng 4 – 5hộp, cộng dồn cũng trên 1 triệu đồng tiền sữa mỗi tháng. Chưa kể tiền ăn, tiền học và rất nhiều thứ tiền “không tên” phải chi xài trong tháng... trong khi đồng lương công chức của vợ chồng tôi thì... vẫn vậy. Quả là một bài toán khó!

Nhu cầu cuộc sống tăng cao, trong những năm trở lại đây sữa là mặt hàng được tiêu thụ ngày càng tăng, đặc biệt đối với trẻ em. Trong khi nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng khoảng 8-13%, còn lại khoảng 87% là sữa bột nhập khẩu. Như vậy, thị trường trong nước gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá thế giới tăng giảm và từ phía nhà phân phối. Và lần nào cũng vậy, lý giải nguyên nhân cho vấn đề tăng giá sữa là do đà tăng của nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ, cước vận chuyển tăng... Còn người tiêu dùng luôn trong tâm trạng “hồi hộp”! Chắc chắn rằng, tăng giá sữa lần này, nhiều người có thói quen cho con dùng “sữa ngoại” sẽ chuyển hẳn dùng sữa nội, vừa nhẹ gánh chi tiêu, vừa ủng hộ hàng Việt Nam sản xuất.

Hà Linh

Chia sẻ bài viết