24/06/2016 - 09:05

EURO 2016 không có chỗ cho sự đơn điệu

 Morata trong lối chơi Tiki-taka biến hóa của HLV Del Bosque.
Ảnh: Independent

EURO 2016 đã bước qua giai đoạn vòng bảng với những màn tranh tài hết sức gay cấn và kịch tính. Nhiều HLV đã trưng ra những "món ăn" chiến thuật đặc sắc với những mảng biến hóa rất linh hoạt. EURO 2016 không có chỗ cho những lối chơi đơn điệu.

Trường phái phòng thủ trở lại với Ý

Không có nhiều mũi nhọn ưng ý trên hàng công, HLV Antonio Conte xây dựng lối chơi thiên về phòng ngự cho tuyển Ý dựa trên bộ ba hậu vệ Barzagli, Bonucci và Chiellini. Thế nhưng kiểu phòng ngự của đội bóng áo thiên thanh không hề nhàm chán. Họ vẫn tạo được những pha tấn công sắc sảo và dồn ép đối thủ rất nguy hiểm. Khi có bóng, các học trò của HLV Antonio Conte thường chuyền bóng chậm rãi cho đến khi ra xa vùng cấm của họ. Sau đó, bóng được phất lên hai cánh cho các tiền vệ để chuyền vào trong, tạo ra một thế trận dồn ép đối thủ rất căng thẳng. Với bộ ba Chiellini, Barzagli, Bonucci cùng thủ môn tài ba Buffon và những đường chuyền dài chính xác từ giữa sân, tuyển Ý đang là một đối thủ không hề dễ chịu của bất kỳ đội bóng nào.

Phòng ngự dày đặc cũng không chắc chắn

Các đội bóng yếu hơn buộc phải chơi phòng ngự dày đặc chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, với trình độ hiện nay của các đội bóng châu Âu, cho dù phòng ngự tốt đến phút 89, thì phút 90 vẫn có thể bị ghi bàn và vỡ trận. Albania trước Pháp là một ví dụ. Phòng thủ rất kiên cường đến phút 89, Albania cũng phải gục ngã trước Pháp dưới sự dụng binh linh hoạt của HLV Didier Deschamps.

Tiki-taka cũng thay đổi

HLV Del Bosque của Tây Ban Nha vẫn không từ bỏ lối chơi mà ông đã từng thất bại tại World Cup 2014, nhưng tại EURO 2016, ông mang đến nhiều biến hóa cho tuyển Tây Ban Nha. Trước một Thổ Nhĩ Kỳ chơi theo kiểu xe bus 2 tầng, ông chỉ đạo cho các học trò kết hợp uyển chuyển giữa bóng bổng và Tiki-taka để mang lại hiệu quả tối ưu. Bàn thắng mở tỷ số của Morata vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ là một pha đánh đầu hiểm hóc. Còn bàn ấn định tỷ số 3-0 của Morata là một pha dàn xếp mẫu mực, khi sau 48 giây, bóng qua chân 9 cầu thủ với 21 đường chuyền khiến hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết… đứng nhìn.

VĂN TÙNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết