18/05/2015 - 20:21

Đường nào để tiến xa?!

Ở thời điểm còn chưa tới 20 ngày chạy nước rút chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 28 ở Singapore, đáng lẽ các đội tuyển đã hoàn chỉnh nhân sự để tập trung chuyên môn, nhưng những vụ lùm xùm nội bộ ở vài bộ môn khiến người ta ngán ngẩm.

 Tay vợt Việt Linh, người thua trong cuộc đấu nội bộ của bộ môn bóng bàn tranh suất tham dự SEA Games 28, tại giải các đội mạnh toàn quốc 2013. Ảnh: Nguyễn Minh.

Trước hết là chuyện ở đội tuyển xe đạp nữ. Số là Ban huấn luyện đội này đã đề xuất “nhầm” VĐV hưởng chế độ tiền ăn trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 28. Cụ thể, VĐV đội tuyển quốc gia Thùy Dung không được nhận tiền ăn, trong khi đó VĐV đội trẻ Như Mai không tập huấn lại được hưởng chế độ này. Khi vụ việc trở nên ầm ĩ thì Ban huấn luyện đội tuyển mới giải thích nguyên nhân là do bộ môn nhầm lẫn tên của 2 VĐV (!?). Việc này chưa kịp lắng xuống thì mới đây, đội tuyển xe đạp nữ lại bị hủy bỏ chuyến tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện xe đạp thế giới ở Hàn Quốc vì không xin kịp visa. Điều đáng nói là phía Hàn Quốc đã gửi thư mời từ hồi tháng 3, nhưng đến ngày 7-5, Trưởng bộ môn xe đạp Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Cường mới thông báo không xin được thủ tục visa nên phải hủy bỏ đợt tập huấn 50 ngày (dự kiến từ ngày 16-4 đến 4-6). Vụ việc khiến các VĐV bức xúc vì cách làm việc rề rà của bộ môn xe đạp, làm mất cơ hội được trau dồi kinh nghiệm trước thềm SEA Games. Cũng từ vụ trễ nải này, người ta mới phát hiện ra danh sách đội tuyển được cử đi tập huấn Hàn Quốc của Tổng cục TDTT không giống với đề xuất của Liên đoàn xe đạp – mô tô Việt Nam (VCF). Trong đó, 2 cua rơ Thùy Dung và Ngọc Trang của Bình Dương bị loại vì những lý do không rõ ràng.

Kế đến là vụ thi đấu tranh suất tham dự SEA Games ở bộ môn bóng bàn. Danh sách đội tuyển bóng bàn mới được chốt lại sau khi các VĐV trong đội tuyển phải dốc sức thi đấu với nhau từ ngày 5 đến 9-5. Với sự “cầu toàn” của lãnh đạo bộ môn Bóng bàn, tưởng đã giải quyết êm đẹp những tranh cãi, bất phục ở đội tuyển nam, nhưng lại gây bất ngờ cho đội tuyển nữ. Sau khi kết thúc 2 vòng đấu nội bộ, tay vợt Việt Linh không may bị loại, dù nhiều năm qua cô là người đánh đôi rất tốt với Mai Hoàng Mỹ Trang. Cách giải quyết của bộ môn bóng bàn lại gây thêm “bất ngờ” khác là: một tay vợt đã giành chiến thắng xin rút lui để nhường chỗ cho Việt Linh. Chưa ra đấu trường nhưng chuyện “gà nhà” đá nhau sứt đầu mẻ trán của môn bóng bàn đã bị không ít lời đàm tiếu.

Trước đó, việc chọn và loại VĐV của đội tuyển Điền kinh cũng từng gây tranh cãi, hay chuyện các VĐV trong đội tuyển quần vợt mâu thuẫn, tố cáo lẫn nhau cũng đã khiến thể thao mất “hình ảnh” của sự trung thực, cao thượng.

Thể thao Việt Nam đang nỗ lực hướng đến mục tiêu thoát khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á, nhưng với những gì đang diễn ra ở cấp quản lý cao nhất của một số bộ môn, liệu bao giờ mới đạt được mục tiêu đó? Nói chi cho xa, tại SEA Games 28 sắp tới, liệu các môn như Bóng bàn, Xe đạp nữ hay Điền kinh, Quần vợt có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra? Còn nếu không đạt chỉ tiêu thì có lẽ vẫn huề cả làng, chẳng ai chịu trách nhiệm cho thất bại được dự báo trước.

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết